Thứ Sáu, 02/11/2007 - 12:53 PM

Những mẩu lạ ghi tại Praha

(Dân trí) - Những tour guide “miễn phí”, những trò chơi đầy thú vị, cuộc chiến giữa tổ cò và siêu thị cùng một anh chàng Séc thích nghe tiếng Việt. Tất cả đem đến cho tôi một ấn tượng khó phai về một thành phố Praha hiền hoà, xinh đẹp.

Đó là những mẩu lạ” đọng lại trong ấn tượng của bạn Đỗ Thị Phúc (Giám đốc SJ Vietnam www.sjvietnam.org) trong một chuyến trao đổi tình nguyện viên ở Praha - Cộng hòa Séc. 

 

Những “tour guide” miễn phí

 

Đáp xuống sân bay Praha vào sáng sớm, lạnh cóng. Lúc này, tôi ngồi lấy tấm bản đồ Praha ra xem, nó chằng chịt như một cái mạng nhện: lớn hơn gấp 2 tấm bản đồ Hà Nội và chữ cũng nhỏ hơn 2 lần. Thấy tôi đang loay hoay, một cụ già đến hỏi bằng tiếng Anh: "Cháu muốn đi đâu, ta sẽ mua vé tàu cho". Sau khi nhìn tôi chỉ bản đồ, ông cụ bảo đưa tiền để ông mua vé hộ cho.

 

Thấy ông tốt bụng quá, tôi rất mừng. Lát sau, ông quay lại đưa tôi một chiếc vé xe điện và số tiền thừa. Đôi mắt ông già buồn buồn cười từ biệt tôi khi tàu rời bến rồi lại lang thang ở bến sân bay.

 

Người ngồi bên cạnh tôi giải thích rằng người già ở Séc không sống với con cái nên họ rất buồn và thường hay lang thang ở các bến tàu, sân bay để giúp những người nước ngoài tìm đường. Họ luôn xin một ít tiền của người được giúp đỡ.

 

Lúc này tôi mới nhận ra rằng ông cụ chỉ trả lại tôi 200 curon (ông đã tự ý lấy lại 100 curon so với giá vé).

 

Những người bạn thú vị

 

Ở đây, mọi người đều rất dễ mến. Họ đến từ các tổ chức Phi chính phủ - NGO trên toàn thế giới với mục đích trao đổi các tình nguyện viên để học hỏi các kỹ năng làm tình nguyện. Chúng tôi hẹn với nhau là sẽ đến nước của nhau trong một ngày gần đây.

 

Kết thúc bữa ăn, chúng tôi chơi những trò chơi đặc trưng của các tình nguyện viên (TNV) quốc tế như: quyền lợi, làm bánh... Trò quyền lợi khá đơn giản và dễ hiểu như sau: một nhóm người sẽ chọn ra 8 quyền lợi (quyền học tập, ăn ở, giáo dục, có bạn đời... chẳng hạn).

 

Đầu tiên, 1 người sẽ chọn ra 8 quyền lợi, sau đó, một người khác sẽ ra nhập nhóm nếu thấy 8 quyền lợi ấy phù hợp với mình. Nếu người vào sau đưa thêm quyền lợi của mình vào, thì những người trước đó phải hy sinh một vài quyền lợi trước hoặc không chấp nhận người đó, sao cho cả nhóm vẫn chỉ có 8 quyền lợi.

 

Ý nghĩa của trò chơi giúp chúng tôi hiểu được rằng trong tập thể, phải biết hy sinh quyền lợi của cá nhân vì tập thể chung. Có những nhóm chỉ có 4, 5 người, trong khi nhóm của chúng tôi có đến 20 người, vì mọi người trong nhóm biết dung hoà quyền lợi của nhau. Và các bạn biết quyền lợi chung của nhóm chúng tôi là gì không? Đó là: có bạn bè!

 


Những người bạn tình nguyện đến từ khắp nơi trên thế giới - (Ảnh: SJ Vietnam)

 

Trò chơi làm bánh cũng rất thú vị. Mọi người ngồi thành vòng tròn, quay lưng vào nhau, một người sẽ miêu tả các làm chiếc bánh đặc trưng của nước mình, mọi người sẽ thực hành bằng tay trên... lưng của người ngồi trước.

 

Một anh bạn người Ý miêu tả cách làm bánh Pizza: "Đầu tiên, chúng ta phải thái hành", thế là anh ta chặt chặt tay lên lưng người ngồi trước, mọi người làm theo. "Sau đó, chúng ta nhào bột", anh ta bóp bóp lưng người trước như thể đang nhào bột. Đó là một cách để giới thiệu văn hoá nước mình cũng như… matxa cho nhau!

 

Praha: nơi một tập đoàn thua... cái tổ cò

 

Ở Praha, không khí vô cùng trong lành, đường phố sạch sẽ và không hề có bụi. Ở các quảng trường, công viên hay nhà ga luôn có hàng chục chú bồ câu túc trực bởi chúng sẽ được ăn những mẩu bánh do mọi người vứt cho. Thử tưởng tượng có một đàn bồ cầu 30 con bay theo bạn trên quảng trường rộng lớn xem, tuyệt vời lắm!

 

Tình trạng bảo vệ môi trường ở đây cũng rât tốt. Vào mùa ếch sinh sản, người ta chăng các lưới mắt cá ở hồ để ngăn cho chúng không nhảy lên đường. Nếu chẳng may bạn lái xe đâm chết một chú ếch, bạn sẽ phải... ngồi tù. Người lái xe chỉ ra hồ và nói: "Có một đôi thiên nga đã ở đây hơn 10 năm rồi đấy. Nó gần như trở thành biểu trưng của cái hồ này".

 

Còn một khu đất khá rộng lớn nữa phía Nam thành phố, nơi đó có một cái ống khói đặt ở giữa khu. Tôi tò mò thì được trả lời là ngày trước, đó là một xưởng sản xuất bỏ hoang. Có một đôi cò làm tổ ở ống khói ấy. Chúng ở đây rất lâu rồi. Sau đó, có một tập đoàn nước ngoài mua lại mảnh đất định mở siêu thị, nhưng bị người dân phản đối dữ dội vì không muốn họ đụng đến tổ cò.

 

Người dân bắt chủ đầu tư phải tìm cách dời tổ cò đi một cách... tự nhiên, sao cho bọn cò… đồng ý thì mới được phá nốt cái ống khói. Tất nhiên là chủ đầu tư bó tay, và mấy năm qua, khu đất ấy vẫn bỏ không cho bọn cò ở!

 

Anh chàng thích nghe tiếng Việt

 

Thứ 6, đoàn tình nguyện đi một tỉnh khác và chủ nhật mới về. Trong khi thứ 7 tôi đã phải về nước, nên quyết định sang nhà một anh bạn TNV người Séc ở nhờ vì anh ấy cũng không đi cùng.

 

Anh bạn này gần 30 tuổi, làm nghề... đạp xích lô tại Praha. Bạn đừng giật mình, ở đây, cũng nhiều xích lô không kém Hà Nội đâu.

 

Anh ta kể về nghề nghiệp của mình một cách đầy tự hào vì rằng có lẽ nó là nghề độc nhất vô nhị ở đây.

 

Anh ta hỏi tôi rất nhiều về Việt Nam, rằng tại sao tóc người Việt lại đen thế, liệu đó có phải tóc thật không. Ở Praha này, không thể bói ra một người có mái tóc "nguyên bản" vì ai cũng đi nhuộm tóc. Anh kể rằng trước đây anh có yêu một cô gái, nhưng cô ấy lại thích sống cùng... bạn trai cũ. "Cô ấy giải thích là họ là bạn tốt, nhưng tôi không tin, và chúng tôi đã chia tay", anh ta kể trong sự ngạc nhiên của tôi.

 

Anh ta yêu cầu tôi nói tiếng Việt để anh nghe thử, rồi nhận xét rằng: "Tại sao tiếng Việt nói mà cứ như hát thế, dịu dàng hơn hẳn khi bạn nói tiếng Anh". Anh hứa là sẽ sang thăm Việt Nam khi có thể.

 

6h30 sáng hôm sau, anh bạn TNV tiễn tôi ra tận sân bay. Anh xin tôi một tấm ảnh nhưng lúc đó tôi không có nên đưa cho anh tấm hộ chiếu của mình để xem. Anh bảo anh sẽ nhìn thật kỹ để nhớ đến tôi. Trước khi chào tạm biệt, giọng anh bùi ngùi: "Không hiểu sao những gì tôi muốn lưu giữ đều biến mất ngay sau đó nhỉ"?

 

Tạm biệt Praha. Tôi vẫn còn muốn quay lại thủ đô của pha lê này lần nữa. Tôi sẽ nhớ đến những con người ở đây. Và chắc chắn tôi sẽ còn gặp lại họ!

 

Phương Thành Trung (Ghi)