Chủ Nhật, 12/08/2007 - 19:33

“Vòng xe tuổi trẻ” lăn bánh trên đường phố Hà Nội
(Dân trí) - Sáng nay 12/8, hơn 300 bạn trẻ thuộc nhiều Forum, Group trong cộng đồng mạng đã có một buổi gặp gỡ offline và cùng đi xe đạp trên khắp phố phường Hà Nội. Nhiều bạn bình thường khoái ngủ nướng, nhưng hôm nay cũng lọ mọ dậy từ 5h30 để chuẩn bị.

Mục đích của ngày đi xe đạp này là để cổ vũ cho một phương tiện giao thông thân thiện với môi trường; gắn kết các thành viên trong các forum, group khác nhau của cộng đồng mạng cũng là dịp để các bạn giao lưu và tặng quà cho các em nhỏ của nhà trẻ Sao Mai.

 

Từ khoảng 6h sáng, các bạn tham gia “Vòng xe tuổi trẻ” đã bắt đầu có mặt tại vườn hoa Lý Thái Tổ để chuẩn bị trang phục, phương tiện.

 

Hai thành viên đặc biệt nhất trong đoàn chính là hai bạn Phạm Lan Phương và Lê Sơn (SV năm 2, khoa Báo chí, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM). Ngày 26/6/2008, các bạn đã bắt đầu hành trình đi xe đạp từ Sài Gòn ra Hà Nội. Sự kiện này cũng là một trong những lý do để các bạn nghĩ ra ý tưởng “Vòng xe tuổi trẻ”.

 

“Chúng mình rất phấn khích vì được tham gia hành trình tuổi trẻ, ngắm nhìn và khám phá Hà Nội. Lại còn được tham gia hoạt động tình nguyện nữa chứ!” - Phương và Sơn chia sẻ.

 

Phương và Sơn hòa cùng các bạn Hà Nội. 

 

Các bạn đã có mặt tại Hà Nội sớm hơn dự định 2 ngày để cùng lên kế hoạch với ban tổ chức và kịp tham gia ngày đi xe đạp của 8X, 9X Hà Nội.

 

Ngoài các bạn học sinh, sinh viên, chúng tôi còn ghi nhận được một điều khá thú vị là sự có mặt của một vị khách đến từ Ấn Độ. Anh Senthil Kumar (Công ty Zamil Steel Vietnam) được một người bạn trong công ty rủ đi và rất hào hứng mặc áo đồng phục, cùng hoà vào không khí sôi nổi của các bạn 8X, 9X.

 

Anh cho biết: “Tôi đã làm việc ở Việt Nam được 5 năm. Tôi rất thích các hoạt động tình nguyện nhưng hôm nay mới có dịp được tham gia. Ở Ấn Độ, tôi cũng từng tham gia các hoạt động tình nguyện nhưng mà nhỏ thôi, không lớn như thế này. Tôi thấy các bạn trẻ Việt Nam rất năng động”.

 

Với rất nhiều bạn, đã quen với việc đi xe máy, thì đây cũng là dịp hiếm hoi để các bạn được đi xe đạp cho khỏi “quên”. Bạn Phan Mạnh Cường (sinh viên năm cuối Học viện kỹ thuật quân sự) vui vẻ nói: “Em đọc qua blog của bạn em, đăng ký theo link để đến đây tham gia. Khoảng 3 năm không đạp xe đạp rồi nên rất muốn được đi xe đạp cùng các bạn”.

 

Gần 8h, đoàn xe bắt đầu lăn bánh. Đi hàng hai, cờ áo đồng phục và ruybăng trên đầu, các bạn trẻ rất phấn khích với “Vòng đua tuổi trẻ”, vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu “Vì một ngày Hà Nội không khói bụi”. Những người đi đường rất ngạc nhiên và thích thú trước hoạt động này. Nhiều người đang đi đường cũng với lại hỏi, có những bạn còn xin cả áo đồng phục, cờ và ruybăng hoà nhập với “Vòng đua tuổi trẻ”. Đoàn xe ngày càng đông dần lên.

 

Hành trình đi 2 vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân, Hàng Giấy rồi qua Quán Thánh, Thanh Niên, Mai Xuân Thưởng, Hoàng Hoa Thám rôi qua đường Hùng Vương, Lăng Bác.

 

 Nghỉ chân tại tượng đài Lênin và hoạt động quyên góp.

 

Đến Tượng đài Lênin ở phố Điện Biên Phủ, các bạn dừng xe lại ở đây và tất cả mọi người cầm những hòm quyên góp đã chuẩn bị để gặp bất kỳ một người khách qua đường nào để giúp đỡ các trẻ em khuyết tật.

 

Tiếp theo hành trình Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, rồi ra Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thuý, Lê Văn Lương và kết thúc ở nhà trẻ Sao Mai.

 

Tại đây, các bạn đã chơi vui vẻ với các em nhỏ và tặng cho các em số tiền đã quyên góp được. Bên cạnh đó, các bạn cũng trao những phần quà đã chuẩn bị trước với hy vọng mang lại niềm vui nho nhỏ cho các em.

 

Bạn My (16 tuổi - trường Hai Bà Trưng Hà Nội) chia sẻ: “Bình thường, em rất lười dậy sớm. Nhưng hôm nay lọ mọ dậy từ 5h30 để chuẩn bị đi ra đây. Em rất thích được tham gia các hoạt động xã hội tình nguyện cùng các anh chị như thế này”.

 

Sự kiện này được khởi xướng từ một số blogger trong Bang Tự Sướng của Dementor, anh Hoài Nghĩa… và nó nhanh chóng lây lan, nhận được sự ủng hộ của nhiều thành viên khác trong cộng đồng mạng như các thành viên của Festival Blogger Offline, BR Group, Bang Tự Sướng, Tuyên Quang Online, HSVONLINE, MeowLovers, AsernalFC, Câu lạc bộ 19/5 Đại học Y Hà Nội, HAO forum…

 

Anh Hoài Nghĩa tâm sự: “Mình mong muốn đây là sự kiện được tổ chức thường niên và là ngày hội đi xe đạp của các bạn trẻ toàn quốc. Những vòng xe khát vọng đã giúp Lance Armstrong thoát khỏi sự huỷ diệt của bệnh ung thư và trở thành một tay đua kiệt xuất. Và chúng ta, hãy cùng nhau tạo nên những vòng xe tuổi trẻ”.

 

Xuân Lê - Nam Hải