Thứ Bẩy, 11/08/2007 - 15:24
Bạc Liêu không chỉ có... công tử ăn chơi
Trường ĐH Y dược TPHCM có 24.504 thí sinh dự thi và có đến bốn thủ khoa cùng đạt 29,75 điểm (làm tròn 30 điểm). Lý Hoài Tâm - cậu học trò chuyên toán của Trường THPT chuyên Bạc Liêu - là một trong những thủ khoa của trường.
Xem qua học bạ của Tâm, chúng tôi thấy nhiều điểm 10 tròn trịa ở các môn tự nhiên và thành tích đạt học sinh giỏi suốt 12 năm liền.
Cô Bùi Thị Hải Hạnh (giáo viên chủ nhiệm) cho rằng ba năm trước khi mới bắt đầu vào lớp 10 chuyên toán Tâm chỉ đạt điểm trung bình cả năm là 8,0, nhưng đến năm cuối cấp III vượt lên 8,9 là cả một quá trình phấn đấu bền bỉ.
Còn với Tâm, quyết tâm ấy là cố gắng thi đậu vào Trường Đại học Y dược TPHCM để sau này học xong trở về phục vụ quê hương và đặc biệt là chữa bệnh cho người nghèo.
Cha của Tâm - ông Lý Văn Hòa - chia sẻ: Chính vì Tâm là con một nên ngay từ nhỏ gia đình đã định hướng cho tương lai của em. Đó là cố gắng học thật giỏi để lấy kiến thức giúp ích cho xã hội, không nên cậy vào khả năng tài chính của gia đình.
Với Tâm, học giỏi cũng để khẳng định quê hương công tử Bạc Liêu không phải là vùng đất của những người thích ăn chơi phóng túng như nhiều người từng nghĩ, mà nơi đây chính là vùng đất học.
Theo Ngọc Diện
Tuổi Trẻ