Thứ Bẩy, 28/07/2007 - 11:43 AM

Bình chọn người đẹp trên blog

15 bạn gái xinh đẹp nhất đã lọt vào chung kết một cuộc thi miss blog. Chỉ là trên một blog nhỏ (chủ nhân là một học sinh nam sắp lên lớp 11 ở Hà Nội) nhưng cuộc thi thu hút nhiều phiếu bình chọn từ khắp nơi và trở thành một thú vui học trò...

Có ba bảng để bình chọn, mỗi bảng gồm năm bạn gái hầu hết đang là học sinh THPT ở Hà Nội. Bạn nào cũng xinh đẹp, duyên dáng, được giới thiệu kèm đường link dẫn tới blog của mình để người bầu chọn vào tham khảo thêm. Bạn dẫn đầu hiện đã được gần 250 phiếu bầu.

 

Tuấn, chủ nhân của blog, cho biết: “Cuộc thi do tôi và mấy người bạn nữa tổ chức. Trong các thí sinh có một số là bạn bè của tôi, còn lại do nhiều blogger khác đề cử. Mọi người thoải mái bỏ phiếu chọn những bạn điểm cao nhất vào vòng hai”.

 

Tuấn nói thêm: “Hiện có nhiều cuộc thi miss blog, nhưng nói chung khá nhàm chán, đơn điệu vì chỉ bỏ phiếu rồi chọn ra ai là người đẹp nhất là hết. Với cuộc thi này, chúng tôi sẽ để cho năm bạn vào vòng hai trả lời những câu hỏi thú vị, sau đó mọi người lại tiếp tục bình chọn ra người vừa đẹp, vừa xuất sắc nhất.

 

Giải thưởng sẽ là một buổi gặp mặt, ăn uống vui vẻ do thành viên ban tổ chức tự bỏ tiền ra. Đơn giản thôi vì học trò không có nhiều tiền”.

 

Minh, một học sinh lớp 12 ở Đà Nẵng, gửi hình một bạn gái quen đi dự thi người đẹp trên một blog khác và đang rất khoái chí vì nàng được phiếu bầu cao nhất trong bảng, có thể được vào vòng sau. Bên dưới mỗi tấm hình nữ sinh là rất nhiều comment (bình luận) vui vẻ khiến blog càng trở nên nóng sốt.

 

Nhiều em gái chụp hình đẹp “long lanh”, xử lý ảnh theo kiểu Hàn Quốc hay Hong Kong. Nhưng cũng có những nữ sinh giữ nguyên vẻ đẹp hồn nhiên tươi tắn học trò, và thường họ được nhiều người bỏ phiếu vì cho rằng đó là vẻ đẹp của người Việt.

 

Những cuộc thi người đẹp trên blog trở nên thời thượng khi mà vào cuối năm ngoái tại Hà Nội, một số blogger quen biết tổ chức một cuộc thi Mr. và Miss blog khá rình rang. Những bạn đoạt giải hầu hết là học sinh, sinh viên tuổi 18-20 và trở nên nổi tiếng khắp cư dân mạng. Xung quanh cuộc thi cũng nổ ra lắm bàn tán, tranh luận rất xôm tụ, nhưng nhìn chung là vui vẻ, nhí nhảnh tuổi học trò.

 

Một vấn đề nữa đằng sau chuyện này: việc công khai những danh tính cá nhân cũng dễ gây phiền toái, thậm chí nguy hiểm, bởi có những comment rất cợt nhả, khiếm nhã hoặc thô tục, hoặc để lại số điện thoại đòi làm quen cứ như với “gái gọi”.

 

Hà Ngọc Trung kể: “Với một số người tôi phải giấu bớt những thông tin như email, YM, hạn chế không để ai đó hớ hênh làm lộ địa chỉ nhà, số điện thoại”. Còn Tuấn: “Để tránh bị lợi dụng, quấy rối, các bạn, nhất là nữ, nên cẩn thận không đưa những thông tin cá nhân nhạy cảm lên mạng”.

 

Theo Vũ Thanh Bình
Tuổi Trẻ