Thứ Ba, 24/07/2007 - 10:24

Cô gái bại liệt và những “kỷ lục vàng”
(Dân trí) - Nhà nghèo, đông anh em, mẹ mất sớm, bố bệnh nặng, bản thân bị bại liệt từ nhỏ; bằng một nghị lực phi thường, Lê Thị Dung (phường 4, Đông Hà, Quảng Trị) đã vượt lên hoàn cảnh tối tăm đó, vươn lên thành cô trò giỏi, cô gái “vàng” của thể thao dành cho người khuyết tật.

Từ nghị lực phi thường...

 

Khi mới chào đời, Dung cũng xinh xắn, khoẻ mạnh như bao đứa trẻ khác. Lên 2 tuổi, một cơn sốt rét quái ác đã khiến đôi chân em bị bại liệt. Không có tiền chữa trị cho con, ông Lê Văn Ngự đành nhắm mắt, chấp nhận số phận tật nguyền của đứa con gái.

 

Nhà nghèo, thân thể không lành lặn, nhưng ngay từ nhỏ, Dung đã khát khao được học chữ. “Thấy mấy đứa cùng trang lứa đến trường, nó cứ khóc suốt. Thương con và không muốn nó chịu thêm thiệt thòi, chúng tôi cho con đến lớp. Lúc đầu chúng tôi phải thay nhau cõng cháu, sau đó luyện cho cháu tập đi và nhờ bạn bè dìu đến lớp mỗi ngày” - ông Ngự nhớ lại.

 

Năm Dung lên lớp 8 thì mẹ em qua đời vì bạo bệnh. Bố Dung vì quá lao lực nên cũng đổ bệnh, hầu như mất sức lao động.

 

Những mất mát và  khó khăn ấy vẫn không thể khiến Dung chùn bước. “Mẹ mất, để có tiền đi học và chữa bệnh cho ba, em xin vào phụ việc cho những nhà hàng. Sau nhiều ngày lê lết khắp phố phường, cuối cùng em cũng xin được việc, vất vả nhưng rất vui vì từ nay em đã có thể tự lo cho bản thân và giúp đỡ gia đình”, Dung nhỏ nhẹ tâm sự. 

 

... đến cô gái “vàng”

 

Cũng trong những ngày mưu sinh nhọc nhằn ấy, Dung được một phụ nữ tốt bụng nhận về nuôi. Chị là Vân, huấn luyện viên bơi lội khuyết tật quốc gia. Có điều kiện học tập, Dung đã thi đậu trường Cao đẳng Tin học Ci-ta Đông Hà.                                                                              

 

Dung còn được cô Vân dạy bơi lội. “Bại liệt nặng nhưng em rất chịu khó học bơi và học rất nhanh” - chị Vân kể lại. Rồi Dung được chọn vào đội bơi lội dành cho người khuyết tật của tỉnh Quảng Trị, được tham dự nhiều giải đấu trong nước và quốc tế.

 

Tại kỳ ParaGames ở Philippines năm 2005, Dung giành được 3 huy chương vàng và phá 3 kỉ lục  khu vực của môn bơi lội. Năm 2006, trong Đại Hội thể dục thể thao người khuyết tật toàn quốc tổ chức tại TPHCM, Dung đã xuất sắc vượt qua tất cả các đối thủ, giành 4 huy chương vàng và phá 3 kỉ lục do mình lập được trước đó.

 

Hiện tại, Dung đang kiên trì tập luyện để chuẩn bị cho các cuộc thi sắp tới với quyết tâm phá thêm những kỷ lục đã được lập.

 

Ngoài thể thao, Dung cũng là một sinh viên  liên tục có thành tích học tập xuất sắc. “Số phận đã khắc nghiệt nhưng rồi lại nhân từ đối với em. Em phải cố gắng nhiều hơn nữa để khỏi phụ sự quan tâm của những người đã giúp đỡ mình. Phải sống sao để mình không nhạt nhẽo, vô nghĩa” - Dung khẳng định.

 

Trần Nghệ