22 giờ đêm 13/6, khu vực nội trú Chí Thiện của trường ĐH Trung Sơn (Quảng Châu, Trung Quốc) trở nên náo động, hàng trăm gian phòng tối om bất chợt đồng loạt sáng đèn theo hình chữ “I love you” cùng nhiều chiếc bong bóng đủ màu sắc chầm chậm rơi xuống.
Dưới sân, cả rừng sinh viên vây lấy đôi bạn đang rạng ngời hạnh phúc.
Hai nhân vật chính đó là Tiểu Bảo - SV ngành thống kê của Học viện Khoa học đại số & kế toán Trung Quốc và Tiểu Vi - SV trường ĐH Giáo pháp Trung Quốc. Để tiến hành “phi vụ sáng đèn” làm quà tặng độc đáo cho người yêu mình, Tiểu Bảo đã cất công đi thuyết phục hơn 500 SV nam nội trú tại khu lầu số 2 của khu nội trú Thiện Chí bằng cách “hối lộ” cho mỗi phòng sữa và bánh kẹo.
Ngoài ra, Bảo phải thuê nguyên một chiếc xe buýt của trường, mua hoa tươi… tổng chi phí lên đến 2.000 tệ (tức 4 triệu đồng). Anh chàng lãng mạn Tiểu Bảo đã nhờ 500 SV của hơn 100 phòng dãy nhà số 2 làm theo hiệu lệnh qua điện thoại của mình.
21h50 phút, Bảo yêu cầu tất cả các ngọn đèn trong dãy lầu 2 phải tắt hết, sau đó phát lệnh cho cả dãy lầu bắt đầu đếm, khi đếm đến 1, đèn sáng nhưng tiếc là không thành công vì vẫn còn một vài phòng… quên mở đèn. Anh chàng nóng lòng nhìn lên và gọi điện yêu cầu thực hiện lại “phi vụ”.
Đúng 22 giờ, “thần dân” cả dãy lầu đếm một lần nữa và lần này thành công mỹ mãn, 3 chữ “ I love you” hiện lên sáng trưng giữa hàng ngàn cặp mắt hiếu kỳ.
Tiểu Bảo chạy đến và ôm người ấy vào lòng, lát sau một SV đưa đến một bó hồng trắng, và Tiểu Bảo liền tặng nàng bó hoa đẹp. Cả một vùng đang hét ầm lên vì phấn khích, bỗng dưng từ trên cao rất nhiều bong bóng màu được tung xuống, đây là tiết mục đặc sắc nằm trong “kế hoạch trọn gói”. “Hôn đi! Hôn đi!”- cả ngàn người đồng loạt hô vang thúc giục.
Thế là chàng trai ga-lăng đã trao cho Tiểu Vi một nụ hôn ngọt ngào, và rồi một chiếc xe buýt của trường từ từ chạy đến, chàng đưa nàng lên xe và tiễn về lại khu nội trú nữ sinh. Đây cũng là cách mà Tiểu Bảo ăn mừng cho một năm hai người yêu nhau.
Sự kiện này đang gây xôn xao dư luận trên nhiều trang web, các cư dân mạng người thì hết lời khen tặng, kẻ thì bĩu môi cho là lãng phí, và một số khác lại đặt câu hỏi phản biện: “Tại sao không có một “công trình sáng đèn” như thế để mừng Ngày của mẹ nhỉ?”.
(* Tên của nhân vật đã được thay đổi)
Theo Tuổi Trẻ/Thanh Niên