Thứ Ba, 03/07/2007 - 16:25

Tình nguyện viên Đà Nẵng:

“Vui chớ có chi mô mà mệt”!
(Dân trí) - Những ngày cận thi, thí sinh các nơi ồ ạt đổ về Đà Nẵng. Có “tên” tình nguyện chạy 3 ca liền để phục vụ thí sinh. Những chiếc áo xanh thấm đẫm mồ hôi, tất tả đi lại nhưng vẫn cười hiền: “Vui chớ có chi mô mà mệt”.

Một bạn nữ chỉ vào Trần Mạnh Linh - SV năm 3 Đại học Kinh tế Đà Nẵng kể: “Tên này nè, một ngày làm luôn 3 ca, chạy sô dễ sợ”. Hỏi mới biết cả nhóm Linh trực xong ca chiều ngày 1/7/2007 đến tận 10 giờ đêm, đến 2h sáng chuyển tuyến lên túc trực nhà ga, sáng ra lại chạy qua ĐH Kinh tế, chạy tìm thêm các chỗ trọ lân cận các trường thi tại khu vực quận Ngũ Hành Sơn cho thí sinh.

 

Tàu đỗ về ga Đà Nẵng suốt đêm, cứ mươi lăm phút lại có một chuyến, các tình nguyện viên lại vội vàng chạy đến đón thí sinh. Nhiều thí sinh về đến ga vào lúc nửa đêm, lại chưa có nơi ăn chốn ở, không thể gõ cửa nhà trọ vào giờ khuya, tình nguyện viên kiêm luôn “xe ôm miễn phí” đưa thí sinh về tạm trú tại trụ sở Hội Liên hiệp thanh niên thành phố và về cả phòng trọ của mình.

 

Bạn Đinh Thanh Nhàn, SV Đại học Đà Nẵng cũng vừa thức trắng đêm, cười nhẹ: “Mấy em cũng như mình hai năm trước thôi. Có biết đường sá chi mô. Mình cũng từng được các anh chị tình nguyện viên khóa trước giúp đỡ tận tình mà. Nên không bỏ lỡ mùa tình nguyện nào hết”.

 

Đêm thức trắng, ngày phơi mình ngoài nắng, những chiếc áo xanh ngập tràn khắp các ngã đường làm dịu lòng người. Cô Nguyễn Thị Mai, dẫn con gái từ Hà Tĩnh vào Đà Nẵng thi, cảm kích: “Mấy đứa thiệt tội, dẫn tới tận phòng trọ ngay gần trường, rồi còn lăng xăng hỏi mượn chủ nhà mùng, mền cho hai mẹ con”.

 

Nhiều người chung tay

 

Chính sự nhiệt tình năng nổ của những tình nguyện viên Đà Nẵng đã lây lan sang nhiều người dân. Ngoài các phòng trọ được tình nguyện viên đặt hàng với mức giá rẻ, nhiều hộ dân sẵn lòng cho thí sinh ở miễn phí “tới khi thi xong thì thôi”.

 

Đặc biệt, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê có đến 30 hộ dân đăng ký cho thí sinh ở miễn phí với gần 150 chỗ trọ tươm tất. Thí sinh đến nhà được coi như con cháu. Đây cũng là cách người dân Đà Nẵng bày tỏ lòng hiếu khách.

 

Anh Trần Hoàng cho biết: “Tụi hắn (tình nguyện viên - PV) tới vận động từ cả nửa tháng trước. Tui “OK” liền thôi. Bà con xung quanh cũng ủng hộ dữ lắm. ăn thì tốn chớ ở bao nhiêu. Đường sá xa xôi về đây thi cũng tốn kém nhiều rồi”.

 

Các đơn vị kinh doanh cũng hỗ trợ tình nguyện viên tư vấn mùa thi từ lều bạt chắc chắn, đến quạt máy tại những điểm cố định có ổ cắm như trường học, nhà ga… để các tình nguyện viên hoàn thành công việc của mình trong mùa nắng nóng, mưa giông bất chợt trên đất miền Trung.

 

Đặng Quỳnh Nhi, sinh viên năm 2, khoa Du lịch kể vui: “Thầy bộ môn ngang qua chỗ tụi em làm tư vấn tuyển sinh cũng ủng hộ một thùng nước giải khát giữa trời nắng nóng, làm “đồng bọn” các điểm khác kiện cáo quá trời luôn. Vậy là đem đi san sẻ”.

 

Khánh Hiền