Thất nghiệp... danh giá
Lâu nay, vì thiếu kinh nghiệm, do không đủ năng lực hoặc sức khỏe yếu... người ta mới thất nghiệp. Thế nhưng, có những người đã nhiều năm kinh nghiệm trong cương vị quản lý, có bằng cấp quốc tế, học hàm học vị nhất định lại quyết định... “thất nghiệp”.
Lương cao chưa phải là tất cả
Anh Nguyễn V.Q tốt nghiệp thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin của ĐH Washington và có thâm niên 10 năm giảng dạy tại Mỹ. Về nước, với bằng cấp và kinh nghiệm quốc tế ấy, như một "món hàng" xịn, anh Q từng được săn đón chu đáo bởi nhiều công ty trong và ngoài nước tại Việt Nam, tất nhiên là với mức lương không dưới 1.000 USD/tháng. Rất hồ hởi và phấn khởi, anh làm việc hăng say thời gian đầu trở về.
Bắt gặp những khó khăn ban đầu, anh tự cho rằng đó chỉ là những khác biệt về môi trường làm việc mà mình có thể thích nghi dần qua thời gian. Rồi một lần vì sửa chiếc máy hỏng anh phải trình giấy tới 8 lần qua các phòng ban, thêm chuyện chồng chéo nhau giữa các sếp, rồi họp hành tối ngày không có thời gian dành cho chuyên môn... Cuối cùng, anh quyết định thay đổi chỗ làm.
Đổi việc, nhưng không thỏa mãn rồi lại đổi việc, và hiện giờ anh Q đang trong tình trạng... không làm một việc gì ổn định. Ngoài thời gian dành cho nghiên cứu chuyên môn, cùng bạn bè tham gia ngẫu hứng vào những dự án của một công ty hay một tổ chức phi chính phủ nào đó, anh Q thường ở nhà chăm sóc con cái. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục chờ đợi cơ hội một ngày được làm việc và cống hiến theo đúng chuyên môn và năng lực của bản thân.
Không từng ở nước ngoài như anh Q nhưng tình trạng không làm việc của anh Hoàng V.T hiện cũng được xem là "danh giá". Anh kể, mấy năm trước anh đi làm để cho vợ có điều kiện học cao học, và giờ đây, khi vợ anh sắp sửa hoàn tất chương trình thì cũng là lúc anh đang rục rịch thi vào cao học, "đó gọi là vợ chồng chia sẻ nhau trong công việc gia đình, và nhất là chăm lo cho con cái".
Nghỉ làm ở nhà lo cơm nước, con cái, anh T tối đến đi học thêm Anh văn giao tiếp tại trung tâm ngoại ngữ của Bộ Ngoại giao, vừa học ôn để thi cao học ngành Quan hệ quốc tế. Dù trước đây anh từng học qua nhiều trường lớp như CĐ Kinh tế TPHCM, ĐH Ngoại ngữ (thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội), ngành Quốc tế học thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội, nhưng với anh, việc tiếp tục học lên là con đường "mở rộng tầm nhìn chiến lược".
Nghe thì có vẻ khó hiểu, nhưng nhiều năm làm việc cho các công ty của Mỹ, Hồng Kông, Singapore..., từng kinh qua nhiều cương vị của người quản lý, anh nhận thấy: "Lương cao, môi trường làm việc rất quan trọng nhưng đó chưa phải là tất cả, với tôi bây giờ theo đuổi công việc mình yêu thích mới là quan trọng". Từ bỏ mức lương 3.000 USD/tháng của một ngân hàng, anh trưởng phòng trong Ban quản lý dự án tòa nhà Thuận Kiều ngày nào giờ chỉ chuyên tâm vào học hành và con cái, điều mà khi nghe nhiều người khó mà hiểu nổi.
Dưới 400 USD... không làm!
...Là câu chuyện về một số sinh viên của trường Kỹ thuật công nghệ Sài Gòn. Còn Phạm T.V mới tốt nghiệp ĐH Houston (Texas, Hoa Kỳ) đã được nhiều doanh nghiệp để mắt tới. Nhưng V thẳng thắn tuyên bố rằng "nếu dưới 400 USD thì không làm!". V lý giải thêm: "Cứ như em, bố mẹ là viên chức nhà nước bình thường, học phí mấy năm phải tính cả ngàn đô thì tìm việc không thể không nghĩ đến những gì mình đã bỏ ra". Vậy nên, thời gian thất nghiệp không kéo dài, sắp tới V sẽ chính thức đi làm cho một công ty liên doanh nước ngoài với mức lương khởi điểm là 500 USD/tháng.
Tình trạng thất nghiệp của Thanh Ngân - cựu du học sinh Hàn Quốc cũng khá đặc biệt. Là con một trong một gia đình khá giả, Ngân thực sự may mắn khi không phải quan tâm đến gánh nặng cơm áo gạo tiền. Thư thả trang bị đủ kiến thức để làm việc, bảo vệ thành công luận án thạc sĩ, Ngân về nước vừa chờ tìm việc vừa tranh thủ... đi du lịch.
Ai hỏi về chuyến phiêu lưu rảnh rang của mình, Ngân luôn nói rằng mình đi vì đang bị thất nghiệp. Thực ra, thiết kế công nghiệp còn là lĩnh vực khá mới mẻ ở Việt Nam, Ngân muốn tìm được một chỗ làm phù hợp thực sự để ứng dụng tốt nhất những gì đã học được ở nước ngoài. Cũng như các trường hợp trên, thất nghiệp vì chưa muốn đi làm, và cuối cùng cô cũng tìm được một chỗ ưng ý nhờ một người bạn mà cô tình cờ quen được trong hành trình du ngoạn khi thất nghiệp của mình.
Vì một mức lương chưa vừa ý, một môi trường làm việc không thuận lợi... nhiều người có thể nghỉ việc để đeo đuổi những cơ hội tốt hơn. Đó cũng là những cách không giống nhau người ta thực hiện khát vọng của bản thân. Tuy nhiên, hiện tượng này không phải là phổ biến, và chỉ thường diễn ra với những người thực sự tự tin về khả năng của mình.
Theo Hà Ánh
Thanh Niên