Chủ Nhật, 03/06/2007 - 08:53

Nếu sinh ra cách đây 2.000 năm...
Thì tên bạn là gì nhỉ? Sở dĩ nói vậy là vì hồi xưa xửa xừa xưa, thời cổ đại Trung Quốc ấy, tên của mỗi người thường được đặt theo ngày tháng năm sinh đấy.

Cho nên nếu suy ra từ nguyên tắc này, bạn thế nào cũng có một cái tên lẫy lừng cho mà coi. Thử đi:

 

Họ = số cuối cùng trong năm sinh của bạn. Ví dụ bạn sinh năm 1990 thì 0 là Họ của bạn:

 

0 : Liễu

 

1 : Đường

 

2 : Nhan

 

3 : Âu Dương

 

4 : Diệp

 

5 : Đông Phương

 

6 : Đỗ

 

7 : Lăng

 

8 : Hoa

 

9 : Mạc

 

Tên đệm = số tháng bạn sinh ra đời:

 

1 : Lam

 

2 : Thiên

 

3 : Bích

 

4 : Vô

 

5 : Song

 

6 : Ngân

 

7 : Ngọc

 

8 : Kỳ

 

9 : Trúc

 

10 : (không có tên đệm)

 

11 : Y

 

12 : Nhược

 

Còn Tên của bạn tương ứng với ngày sinh của bạn đó:

 

1 : Lam

 

2 : Nguyệt

 

3 : Tuyết

 

4 : Thần

 

5 : Ninh

 

6 : Bình

 

7 : Lạc

 

8 : Doanh

 

9 : Thu

 

10 : Khuê

 

11 : Ca

 

12 : Thiên

 

13 : Tâm

 

14 : Hàn

 

15 : Y

 

16 : Điểm

 

17 : Song

 

18 : Dung

 

19 : Như

 

20 : Huệ

 

21 : Đình

 

22 : Giai

 

23 : Phong

 

24 : Tuyên

 

25 : Tư

 

26 : Vy

 

27 : Nhi

 

28 : Vân

 

29 : Giang

 

30 : Phi

 

31 : Phúc

 

Ví dụ nè, tui sinh ngày 04/06/1989, tương ứng sẽ là: Họ = 9 = Mạc, Đệm = 6 = Ngân, Tên = 4 = Thần => tên tui hồi xưa là Mạc Ngân Thần. Thôi tên bạn, bạn tự tìm đi nhé, giờ tui đi tìm coi cách đây 2.000 năm, ba tui tên gì.

 

Theo Mạc Ngân Thần
Mực Tím/Archngyennguyen’Blog