Thứ Sáu, 04/05/2007 - 6:15 AM

Những mảng tình hậu ngày lễ

(Dân trí) - Kỳ nghỉ kéo dài của cả nước đã kết thúc, nhịp sống tất bật lại bắt đầu. Nhưng dư âm vui buồn của nó vẫn còn đọng mãi với những đôi tình nhân.

Hạnh phúc

 

3 ngày sóng đôi bên nhau dưới Hải Phòng, cùng nhau nắm tay đi dạo, thưởng thức đặc sản, chụp ảnh kỷ niệm đối với Hồng và Ngọc là một kỷ niệm đẹp khó quên.

 

Hai người có cơ hội tìm hiểu Hải Phòng, rồi xuống thăm gia đình Ngọc ở gần chợ Sắt. Ngọc đã giới thiệu Hồng là "vợ tương lai" cho các cụ, cả nhà đều phấn khởi vì thằng cháu đích tôn đã biết yêu thật lòng.

 

Không chỉ mang đến niềm vui kết tóc se tơ cho những đôi đang yêu, dịp lễ đã qua còn là cơ hội thổ lộ cho những trái tim yêu vốn còn chút ngại ngùng.

 

Nhờ kỳ nghỉ đi chơi với cả khóa mà Thắng đã chiếm trọn trái tim Nhung. Theo đuổi cô đã lâu mà không có cơ hội tỏ tình, đến giờ Thắng được dịp hết lòng quan tâm chăm sóc.

 

Tối 30/4, lúc mọi người đốt lửa trại, bên đám lửa, Thắng đã làm một việc lãng mạn như phim Hàn Quốc, dịu dàng thì thầm vào tai nàng 3 tiếng "anh yêu em". Mong chờ đã lâu, nàng chỉ còn biết e lệ gật đầu lòng tràn đầy vui sướng.

 

Chắc hẳn đây đó còn rất nhiều đôi phấn khởi, như được tiếp thêm năng lượng để làm việc, học tập. Tình yêu đơm hoa kết trái, tràn đầy kỷ niệm và vững bền hơn.

 

Nỗi niềm

 

Có vui, ắt cũng có buồn, và không ít người đã phải nói lời hối tiếc.

 

Linh - HVQHQT - vừa đặt chân xuống phòng trọ đã lên mạng nhắn tin cho bạn "tao buồn quá". Ra cô nói dối mẹ đi tham quan với lớp để du hí với người yêu. Chuyện bại lộ, mẹ Linh tức tốc gọi con gái về, cho một trận nên thân và nhốt trong nhà. Mất toi mấy ngày nghỉ.

 

Chưa hết, bà còn đưa con đi xét nghiệm xem "còn" hay "mất". Nhờ bác sỹ quen khám hộ, bà mới thở phào nhẹ nhõm và thông báo sẽ chuyển cô về nhà bác chứ không cho ở trọ bên ngoài nữa.

 

Thê thảm hơn Linh nhiều, Quyên - cô bé học lớp 12 - đang kỳ thi lấy cớ dịp nghỉ muốn xả hơi cũng nói dối mẹ là lớp tổ chức đi chơi cho đỡ căng thẳng. Nhưng có đi đâu đâu, ba ngày nghỉ Quyên và người yêu dự định kiếm một chỗ "bên nhau cho thỏa nhớ".

 

Ngày thứ hai, đang lang thang trong thành phố thì cô bị chị gái bắt gặp, tay vẫn ôm chặt eo chàng. Bà chị lẳng lặng chẳng gọi, đi theo sau. Thấy em vào nhà nghỉ lập tức "bắt sống" tại chỗ, lôi em về nhà. Còn may là chị gái giấu cho Quyên với điều kiện không bao giờ được lặp lại chuyện cũ nữa.  

 

Phương, sinh viên ĐH Hà Nội thì khóc nức nở khi về đến trường. Kỳ nghỉ này đối với cô là một cơn ác mộng khi gã người yêu cô hết lòng tin tưởng lại lộ rõ bộ mặt là con yêu râu xanh.

 

Nhận lời đi xa một chuyến làm kỷ niệm với chàng, cô ngây thơ để mặc người yêu "tổ chức sự kiện". Đến lúc mọi chuyện đã lỡ, có muốn quay lại cũng không được, cô chỉ còn biết trách mình đã quá nhẹ dạ cả tin.

 

Còn vô số chuyện cười ra nước mắt khi các đôi học sinh, sinh viên không dự trù trước được chi phí, các dịch vụ tăng giá chóng mặt, thêm phần bị "cò" lừa, loay hoay lạ nước lạ cái các bạn trẻ không hiếm người rơi vào cảnh "thượng đế vô sản", "thảm" hơn cả hạng "ba-lô". Có người phải bỏ dở chuyến đi, tìm mọi cách về nhà "cho nó lành".

 

Kỷ nghỉ đã kết thúc, lại đến những ngày hè oi ả. Bạn đã có kế hoạch gì để khi hè trôi qua, trong mình sẽ chỉ là niềm vui mà không có nỗi buồn?

 

Tùng Nhi