Thứ Hai, 20/11/2006 - 16:02

Giới trẻ Mỹ oằn mình trong gánh nặng nợ nần
(Dân trí) - Heather Schopp là một bác sỹ trị liệu bằng phương pháp nắn khớp xương ở California. Công việc hàng ngày của cô là phải chữa trị nỗi đau về thể chất cho khách hàng. Nhưng cô đang phải vật lộn với nỗi đau của riêng mình: đó là tài chính. Mới 29 tuổi cô đã nợ đến hơn 170.00USD.

"Ngày nào tôi cũng nghĩ về khoản nợ đó," Schopp cho biết. "Mỗi khi đặt lưng xuống giường, ý nghĩ xâm chiếm đầu óc tôi là: "Được rồi, mình có bao nhiêu tiền nhỉ? Mình sẽ phải làm gì vào ngày mai đây? Mình có phải mua thứ gì không?"

 

Schoop chỉ là một phần nhỏ trong số những người trẻ tuổi ở Mỹ đang tự biến mình thành "Thế hệ nợ nần". Những người ở độ tuổi hai mươi này đang phải oằn lưng vì hàng trăm ngàn đô la tiền thẻ tín dụng, tiền vay để đi học.

 

Theo Dự án nợ sinh viên Mỹ, một nhóm theo dõi các khoản nợ của sinh viên, 2/3 sinh viên đại học nước này phải vay tiền khi đi học, và khi tốt nghiệp, ước tính trung bình họ nợ khoảng 20.000 USD. Còn theo Trung tâm thống kê giáo dục quốc gia Mỹ, một tấm bằng đại học hoặc cao đẳng có giá cao gấp gần 250 lần so với 30 năm về trước. Chính vì vậy mà rất nhiều sinh vừa mới tốt nghiệp phải vay nợ trước khi cầm được tấm "đáng giá" trên tay.

 

Tệ hơn nữa, 76% sinh viên đang theo học phải nợ thẻ tín dụng trung bình hơn 20.000 USD, theo Nellie Mae, một cơ quan cho sinh viên vay tiền cho biết.

 

Như vậy, những khoản nợ trên đã là một gánh nặng quá lớn đối với những người bắt đầu tham gia vào lực lượng lao động của nước Mỹ. Lương khởi đầu của họ bao giờ cũng khiêm tốn, đó là chưa nói đến tỷ lệ lạm phát ngày càng gia tăng.

 

Trường hợp của Schopp, cô làm hai việc cùng lúc, quần quật 6 ngày một tuần, chỉ để đủ trang trải cho cuộc sống và khoản nợ đang ngày một lớn lên của mình. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ. Các chuyên gia cho biết, những khoản nợ như vậy cũng không thể khiến họ trì hoãn những chuyện đại sự của một người lớn, như mua nhà và kết hôn.

 

"Tôi sẽ như thế nào năm năm nữa," Schopp tự hỏi mình. "Thật khó khăn khi phải nhìn về tương lai xa, khi bạn hầu như không thể nhìn thấy nó chỉ trong một ngày thôi."

 

Nhiều người trẻ tuổi trong tình cảnh tương tự cho biết họ ước trước đó họ đã có đủ tiền đi học để không phải vướng vào những rắc rối như bây giờ. Tamara Draut, tác giả của cuốn sách nói về việc vì sao những người ở độ tuổi 20, 30 ở Mỹ lại bị vướng trong một mớ bòng bong và không thể tiến lên phía trước cho biết: Những người theo học đại học hoặc cao đẳng cần phải có một tấm thẻ thật sự ngay bây giờ, nghĩa là không phải thẻ tín dụng, loại thẻ cho phép người cầm nó có thể mua hàng hoá và dịch vụ chịu.

 

"Tôi nghĩ 3 thập kỷ, hoặc 4 thập kỷ nữa, khi chúng ta nhìn lại và nhớ về thế hệ này như một thế hệ hoặc đã cứu "giấc mơ của người Mỹ" hoặc đã lết thân xác họ đến với cái chết."

 

Giấc mơ của Heather Schopp là trở thành một bác sỹ trị liệu bằng phương pháp xoa bóp - một giấc mơ khiến cô đang bị nợ 170.000USD. "Giấc mơ đó là một trò vui quái quỷ, chỉ vì cái nghề của tôi." - Cô nói.

 

Trang Thu

Theo ABC