Thứ Sáu, 10/11/2006 - 12:28
“Cậu bé phi thường” trở thành triệu phú nhờ chơi game
(Dân trí) - 10 tuổi, hoàn tất tấm bằng cử nhân. 8 năm sau lấy thêm 2 bằng đại học nữa. 22 tuổi, trở thành triệu phú nhờ khoản tiền thường kiếm được từ chơi game. Đó là câu chuyện về một chàng trai trẻ nổi tiếng với biệt danh “Cậu bé phi thường”.
Michael Kearney, chàng trai trẻ tới từ Nashville, bang Tennessee (Mỹ) vốn rất ham mê game đào vàng Gold Rush, do tập đoàn truyền hình Mark Burnett và hãng cung cấp các dịch vụ trực tuyến AOL phối hợp sản xuất. Tuy nhiên, Kearney không thể ngờ rằng có một ngày anh lại nhận được một số tiền khổng lồ tương đương với cả đống vàng từ chính trò chơi này.
Hôm qua, Michael Kearney đã trở thành chủ nhân của giải thưởng kếch xù, lên tới 1 triệu USD, khi là người cuối cùng chiến thắng của Gold Rush trong tổng số 18 người tranh tài tại cuộc thi được tổ chức trực tiếp ở Los Angeles.
Trong suốt những năm tháng tuổi thơ, Kearney được bạn bè đặt cho biệt danh “cậu bé phi thường” bởi tấm bằng đại học khi mới 10 tuổi. Năm 18 tuổi, Kearney tiếp tục hoàn thành 2 tấm bằng đại học khác và hiện đang theo học tiến sĩ hóa học tại Đại học Middle Tennessee.
Michael Kearney nói: “Với tôi, cuộc sống luôn luôn là một điều phi thường. Tôi tốt nghiệp đại học khi mới 10 tuổi nên được gọi là cậu bé phi thường. Giờ đây, tôi lại trở thành người phi thường với số tiền 1 triệu USD”.
Trong khi đó, một đại diện của nhà sản xuất cho biết: “Giờ đây, Gold Rush không chỉ là một chò trơi đơn thuần mà nó đã trở thành thực tại. Người chiến thắng sẽ trở nên giàu có bằng chính việc chơi game. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì một mùa Gold Rush khác vào năm tới và sẽ có một người khác sẽ trở thành triệu phú”.
Còn ông Kevin Conroy, phó chủ tịch của AOL lại tỏ ra rất tự hào rằng, ước tính có khoảng hơn 11 triệu người trên khắp thế giới bỏ ra ít nhất khoảng 16 phút để chơi Gold Rush mỗi ngày, dài hơn rất nhiều các trò chơi khác.
VTH
Theo AP