Thứ Tư, 04/10/2006 - 19:42
Linh và em
Trương Thị Trúc Linh là sinh viên xuất sắc ngành sư phạm hóa, khóa 6 (ĐH An Giang). Ít ai nghĩ rằng để có kết quả ấy cô bé đã phải bắt đầu học bài từ 11 giờ khuya, sau những giờ dạy thêm, phụ bán quán... mệt nhoài kiếm 15.000đ mỗi đêm.
Hàng xóm cho biết ông Trương Phước Lợi (cha Linh) ngày đêm rong ruổi ngoài đường trên chiếc xe đạp lôi kiếm tiền nuôi con ăn học. Còn mẹ Linh, bà Hồ Thị Cúc, đi làm mướn từ tờ mờ sáng đến tận 8 giờ tối mới về. Mấy anh chị em thì đi làm thợ hồ, bán vé số, làm thuê...
Với Linh, nhọc nhằn trên đường đến trường đại học nhưng lúc nào cũng nghĩ về đứa em út: “Nó bị suy dinh dưỡng, 14 tuổi mà chỉ nặng 21kg. Vậy mà mỗi ngày nửa buổi đi học, nửa buổi bán vé số phụ mẹ mua gạo”.
Thấy em út không có tiền mua sách, phải học ké bạn, Linh dắt em đi mua sách nhưng nó cứ nằng nặc không chịu đi vì biết chị mình cũng chẳng có nhiều tiền. Linh xúc động khi biết em Út ở nhà mỗi ngày nhín tiền lời vé số nuôi heo đất để gửi tiền cho chị mua áo dài đi kiến tập sư phạm.
Theo Thanh Xuân
Tuổi Trẻ