Thứ Sáu, 15/09/2006 - 12:00

Khi shopping trở thành “nỗi ám ảnh”
(Dân trí) - Mua sắm đang trở thành một hội chứng “nóng” ở Trung Quốc. Hiện nay, một lượng lớn người trẻ ở khắp các thành phố của quốc gia đông dân nhất thế giới này, nhất là giới văn phòng, đều coi mua sắm là “nỗi ám ảnh” của mình.

Thay vì chỉ “dạo” quanh các shop một hoặc hai lần một tháng, dân văn phòng lại “nướng” hết sạch tháng lương của mình chỉ trong vòng một buổi chiều. “Niềm đam mê” đó đã thấm sâu vào máu của họ, đánh thức sự hoạt động của các “nơ-ron thần kinh mua sắm”.

Đến nỗi, có rất nhiều người tận dụng cả thời gian nghỉ ngơi của mình để thoả mãn “cơn nghiện shopping”. Nếu không được “lượn” qua các shop hàng ngày họ sẽ cảm thấy bứt rứt, khó chịu một cách lạ thường.

Những đợt mua sắm ấy được ví như là “những trận mưa tiền”. Bởi vì, số tiền chi ra cho các khoản này giống như một cơn mưa rào lớn - đến bất chợt, nhưng cũng nhanh tan, nhanh hết. 

Tuy nhiên, gần đây chủ nhân của một vài “trận mưa tiền” đã bắt đầu tìm đến chợ trời trực tuyến để rao bán những thứ “vô lý” mà trong cơn mua sắm vô tội vạ họ đã không thể phân biệt được đâu là thứ mình cần, đâu là những đồ phế thải. 

Chen - một trong những người khởi xướng hình thức chợ trời trực tuyến cho hay: chính mức thu nhập khá và thói quen thanh toán bằng thẻ tín dụng là “thủ phạm” chính lôi kéo cô vào “cuộc chơi” không cân sức này.

Mỗi lần tiệc tùng, liên hoan hay “dạo” shop với bạn, cô thường thanh toán bằng hoá đơn, có lúc còn hứng chí mua tất cả những gì mà bạn bè thán phục. Dần dà, Chen khám phá ra rằng, tủ quần áo của mình đã không còn đủ sức chứa, thậm chí, có những bộ quần áo cô chưa bao giờ đụng đến.

Chính vì thế cô quyết định “giải thoát” mình ra khỏi “mê cung”đó. Cô nảy ra ý tưởng kinh doanh chợ trời trên các forum trực tuyến. Ý tưởng của cô được rất nhiều người “nghiện shopping” hoan nghênh. Và, thị trường này thực sự đã trở thành nơi họ có thể trao đổi những thông tin về mua sắm. 

Tình trạng “tiêu tiền như mưa” cho việc mua sắm không hẳn chỉ xuất hiện trong giới trẻ Trung Quốc. Bà Yu - một người đã về hưu vào năm ngoái là một trong số đó. Giống như một “bảo mẫu” luôn phải chăm lo hết mọi việc trong gia đình thì việc lướt qua các cửa hàng hoặc siêu thị đã trở thành điều duy nhất có ý nghĩa trong cuộc đời của bà.

Bà nói rằng “ Mua sắm thực sự đã trở thành một phần tất yếu, một khoảng riêng tư trong cuộc sống của tôi hiện nay”. Đến mức, bà đã dùng gần hết số tiền của mình cho việc mua sắm, ngoại trừ căn hộ với một vài thứ đồ lặt vặt thì bà thực sự không cần bất cứ thứ gì cả. May mắn thay, chợ trời trực tuyến rốt cuộc lại mang đến cho bà một cơ hội, giúp bà giảm nhẹ “gánh nặng” của thói quen không được mấy ai hoan nghênh này. 

“Nghiện” shopping không chỉ là “bệnh” của phụ nữ mà tình trạng này còn xảy ra với cả nam giới. Khi cuộc sống được nâng cao, tất ngẫu dĩ yếu nhu cầu cá nhân của con người sẽ biến thiên theo tỷ lệ thuận. Tuy nhiên, để mua sắm luôn trở thành nỗi ám ảnh của mỗi người thì thật là một điều cần phải cân nhắc lại.

Hồng Thắm
Theo Chinanews