Thứ Ba, 07/03/2006 - 10:45

Triệu phú ý tưởng
Đã tròn 3 tháng kể từ khi chàng sinh viên Alex Tew bỏ vào túi đồng đô la thứ 1 triệu nhờ trang web chắp vá độc đáo của mình. Mới đây, tiểu triệu phú 21 tuổi tuyên bố sẽ tiếp tục khuấy động thế giới bằng những ý tưởng “chọc thủng tất cả mọi phòng tuyến”.

Kinh doanh địa ốc... ảo

 

Ý tưởng tạo trang-web-1-triệu-đô của Alex đã trở thành đề tài nóng bỏng, bài học đắt giá và thậm chí là hình tượng mẫu mực cho nhiều nhà kinh doanh khác. Bắt đầu từ nỗi lo... không đủ tiền đóng học phí, chàng sinh viên Alex đã lập một trang web với một triệu pixel, tức một triệu chấm nhỏ, và rao bán với giá cực kỳ "bèo": 1 đô mỗi chấm.

 

Cứ thế, Alex phân lô cho khu đất ảo của mình, mỗi "lô" vừa đủ cho một vài ký tự, một mẩu hình bé tẹo đại diện cho các trang web khác và có thể kết nối lập tức sang trang chủ bằng một đường link ngắn trong vòng vài giây. Đến khi gom được 1.000 USD từ tiền bán "đất", anh chàng ung dung tổ chức họp báo để đưa trang web "cái bang" của mình lên giới truyền thông.

 

Thế giới ngỡ ngàng trước trang web chắp vá, thủng lỗ chỗ bởi những "mặt tiền" đủ màu sắc và đặc biệt là ý tưởng độc đáo đằng sau trang web ấy.

 

Bằng cú hích của giới truyền thông, trang-web-1-triệu-đô trở thành địa chỉ nóng và những mảnh vá bé tẹo trở thành ô cửa mở toang ra thế giới bởi lượng truy cập tăng đột biến, và cứ thế, Alex nhanh chóng "sang tên" cho cả triệu chấm nhỏ của mình và thu về một triệu USD, chính thức trở thành nhà triệu phú trẻ nhất phất lên từ "kinh doanh địa ốc ảo".

 

Ăn theo ý tưởng của Alex, hơn 10.000 trang quảng cáo tương tự đã nhanh chóng ra đời với mong muốn tận dụng cơn sốt đất ảo mà thu lợi. Tất nhiên, những phi vụ ăn theo không thể đình đám bằng ý tưởng nguyên thủy nhưng cũng đem về cho chủ nhân chúng một khoản tiền không hề nhỏ.

 

Những dự án vươn đến bầu trời

 

21 tuổi, Alex Tew về cơ bản đã có thể tự "xóa đói giảm nghèo" cho bản thân và tạo cho mình những bước đi vững chắc trên con đường khởi nghiệp. 21 tuổi, thế giới biết đến Tew như một tiểu triệu phú làm giàu từ những tiểu ý tưởng trên những mẩu đất cũng bé xíu của mình.

 

Ở tuổi 21, chàng trai đầy ắp những ý tưởng vẫn còn nung nấu nhiều hoạch định vĩ mô hơn. Từ đầu năm nay, khi Alex bán được chấm nhỏ cuối cùng trên trang web 1 triệu đô, anh đồng thời cũng nhận được hàng tấn thư điện tử với những câu hỏi, những lời mời hùn hạp và cả những dự án đầu tư hết sức hấp dẫn. Điều đặc biệt là, cho dù với mục đích gì, tất cả các e-mail đều có cùng một câu hỏi: Alex đang có ý tưởng gì kế tiếp? 

 

Cả thế giới tò mò với những dự định trong đầu chàng trai táo bạo này, dù tất cả thừa biết, nhà triệu phú lém lỉnh không dễ gì bật mí những suy nghĩ hái ra tiền của mình trước khi chúng có thể... hái ra tiền.

 

Mọi bước đi của chàng tiểu triệu phú đều đã được tính toán cẩn thận, từ quyết định tổ chức họp báo chỉ với 1.000 USD đầu tiên để tung lên giới truyền thông ý tưởng của mình, đến những phương án được công bố gần đây nhằm "hâm nóng" dư luận và tiếp tục... kiếm chác từ nhiệt độ cao của giới doanh nhân.

 

Các chuyên gia kinh tế dễ dàng nhận ra những mánh tiếp thị khéo léo của anh chàng, nhưng chúng vẫn ung dung... tạo thành cơn sốt, vì một lẽ, tất cả đều biết trong đầu Alex Tew thực sự có nhiều "cơn sốt" hơn thế nữa.

 

Trong thời gian ấp ủ cho những ý tưởng ra lò, để kích động sự háo hức của giới kinh doanh, Alex ngọt ngào tuyên bố: "Ở lần xuất quân thứ hai này, tôi sẽ mở màn bằng một thế hệ website phiên bản mới. Trong năm nay, chúng chưa thể qua mặt trùm Google, nhưng chắc chắn, đây sẽ là bước tiến của một ngành công nghiệp hàng tỉ đô la!".

 

Theo Thanh Niên