Là học giỏi thành phố bị lôi kéo dẫn đến nghiện ma tuý từ lớp 10, năm 1998, thời điểm nghiện nặng, mỗi ngày Khoa phải dùng đến 600.000 đồng mua ma tuý. Còn giờ đây, anh đã là một sinh viên Đại học đàng hoàng và tự tin với những đóng góp tích cực cho xã hội.
Trần Song Khoa, chuyên gia liên kết mạng lưới và hỗ trợ hoạt động của dự án GIPA TPHCM cũng đã từng nghiện ma tuý rất sớm.
Là “cậu ấm” trong một gia đình khá giả, từng tham gia cả đội tuyển đi thi học sinh giỏi thành phố, Khoa là đối tượng lôi kéo của nhóm bạn hư trong và ngoài trường. Chúng cho Khoa dùng thử ma tuý khi cậu chỉ mới là học sinh lớp 10. Rồi cậu không thể cưỡng được mãnh lực của ma tuý, liều lượng dùng cũng tăng lên theo thời gian.
Những năm 1998, 1999 mỗi ngày Khoa phải dùng đến 400 đến 600 ngàn đồng mua heroin. Lén lấy tiền gia đình, đi giật đồ, rồi đem hộ khẩu của gia đình đi vay nặng lãi... tóm lại cậu làm mọi cách để có được tiền thoả mãn cơn nghiện.
Đến năm 1999, thấy mình lệ thuộc quá nặng vào ma tuý, sống không ra con người nên Khoa quyết định thú nhận với ba mẹ. Ba mẹ Khoa cũng láng máng đoán ra sự sa đà của Khoa, nhưng đối với họ, vào thời điểm ấy, ma tuý là một khái niệm rất xa vời, rất khủng khiếp. Chính vì vậy, nghe tin dữ, mẹ Khoa khóc ngất, còn bố bị sốc, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Nghiện ma tuý, nhưng vì thông minh và khả năng học rất tốt nên trong năm 1999 này, Khoa vẫn thi đỗ vào Trường Đại học Luật. Nhưng mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời cậu lúc này là từ bỏ ma tuý. Khoa xin vào Trung tâm cai nghiện Phú Văn (Bình Phước), trải qua những vật vã, đau đớn của bản thân để chiến thắng ma tuý, chiến thắng chính mình.
Trở về với cộng đồng khi đã dứt bỏ được ma tuý, lúc đầu, không phải ở đâu Khoa cũng nhận được sự cảm thông của mọi người. Một ý tưởng hình thành trong Khoa: “Không nhận được sự cảm thông của xã hội thì sẽ có sự cảm thông trong thế giới ảo”.
Năm 2002, sau 6 tháng học cách thiết kế, Khoa đã xây dựng thành công trang web www.heroinaids.com, là địa chỉ tuyên truyền phòng chống ma tuý, HIV/ AIDS trên mạng Internet.
Với hơn 5 triệu lượt người truy cập và 200 thành viên thân thiết, trang web có đội ngũ tham vấn viên hùng hậu, tư vấn trực tiếp về ma tuý và HIV/AIDS cho các bạn trẻ, qua đó đã giúp nhiều người cai nghiện thành công.
“Những gì đi đến trái tim thì chỉ có thể xuất phát từ trái tim”, với suy nghĩ ấy, chàng trai trẻ Trần Song Khoa hy vọng trang web sẽ là nguồn động lực giúp các bạn lỡ bước có niềm tin hơn vào cuộc sống và tìm lại được chính mình. Hiện nay, Khoa còn đang theo học năm thứ 2 của Trường Đại học mở TPHCM.
Theo Thu Hoà - Thu Phương
Công An Nhân Dân