Chủ Nhật, 27/09/2009 - 09:38

Dựng lại mặt cho người đàn ông bị ung thư miệng
(Dân trí) - Bệnh nhân mắc ung thư miệng Tim Gallego đã được dựng lại một gương mặt mới và hoàn chỉnh, sử dụng các bộ phận khác nhau trên cơ thể như xương sườn, hông và cổ tay.
 
Gương mặt mới của Tim Gallego.
 
Ông bố 3 con đã trải qua 16 cuộc phẫu thuật nhằm lấy xương, da và động mạch từ khắp cơ thể để tạo thành một gương mặt mới cho anh.

Các bác sĩ đã sử dụng các phần xương ở lồng ngực và hông để dựng lại chiếc mũi và quai hàm mới nhằm đỡ bộ răng mới. Động mạnh từ cả hai chân được cấy vào cổ và da từ cổ tay được cấy vào vùng mặt phía dưới.

Tim, một cố vấn tài chính 46 tuổi, đã không thể đi lại trong suốt 1 năm trời. Anh cũng không thể ăn và uống suốt 2 tuần sau cuộc phẫu thuật nhằm giúp anh bình phục trở lại. Tim còn phải thường xuyên phải thở bình oxy để thúc đẩy các mạch máu trên gương mặt mới phát triển.
 
Nhưng giờ đây, Tim đang dần bình phục hoàn toàn và mong chờ được nhìn thấy gương mặt mới của anh trong gương mỗi ngày. “Tôi luôn lạc quan trong suốt quá trình điều trị và vẫn nghĩ rằng mình sẽ trở lại bình thường như trước kia”.

Tim, từ Dorset thuộc miền nam nước Anh, đã được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư miệng năm 38 tuổi. Các xét nghiệm cho thấy anh có một khối u ung thư to bằng quả mơ ở trong mũi. Anh đã trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 21 giờ để cắt bỏ khối u. Nhưng sau đó, mặt anh sưng to bất thường.

Tim đã trải qua nhiều tháng điều trị phóng xạ nhằm chống lại căn bệnh ung thư trước khi bắt đầu một quá trình dài để dựng lại khuôn mặt từng bước.
 
 
Tim và người vợ Katie trước khi mắc bệnh ung thư. 
 
“Trong tuần đầu tiên khi bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư, con chó yêu quý của tôi qua đời, còn Katie thì phát hiện mình đang mang bầu đứa con đầu lòng, Imogen”.
 
“Sau cuộc phẫu thuật đầu tiên, trông tôi như một dị nhân. Mặt tôi sưng to như quả bóng. Quá trình trị xạ khiến tôi mệt mỏi. Nhưng khi đó tôi đã xác định rằng mình phải mạnh khỏe để chăm sóc Imogen. Tôi cần khỏe mạnh để đưa Katie tới bệnh viện".
 
Tim cũng cho hay, vì gương mặt anh giờ đây thay đổi nên những người xưa kia biết Tim đã không nhận ra anh. "Họ nhìn tôi và băn khoăn không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chỉ bọn trẻ mới dám hỏi”.

Sinh ở New South Wales, Australia nhưng Tim hiện đang sinh sống với người vợ Katie tại Dorset, Anh. Họ gặp nhau trên một chuyến bay ở Australia. Tim hi vọng sau khi bình phục anh có thể gây quỹ cho tổ chức từ thiện Macmillan hỗ trợ các bệnh nhân ung thư.

Ninh Nhi
Theo DM