Thứ Ba, 14/04/2009 - 15:46
Chó “khoái” ăn đồ vải
(Dân trí) - Các bác sĩ đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra rằng khối u khổng lồ trong bụng một con chó thực chất là các đồ bằng vải mà nó đã “xơi tái” như khăn tắm, găng tay, tất.
Bailey đã nuốt tổng cộng 17 đồ vải trong bụng.
Thói quen ăn đồ vải khác thường của Bailey được phát hiện khi chủ nhân Nicola Perrett đưa nó đến bác sĩ thú y để kiểm tra định kỳ. Perrett được thông báo rằng Bailey có khối u trong bụng cần phẫu thuật.
Tuy nhiên, khi tiến hành phẫu thuật, các bác sỹ thú y phát hiện ra rằng khối u đó thực chất là 17 đồ bằng vải mà con chó đã ăn bao gồm một khăn tắm, những chiếc găng tay và 9 chiếc tất.
Jack, 15 tuổi, con trai của bà Perrett, cho hay một đôi găng tay của anh đã “mất tích” cách đây ít nhất 2 năm và gia đình không biết tại sao những đồ dùng bằng vải khác lại "không cánh mà bay". Gia đình bà Perrett cũng không giải thích được sở thích kỳ cục của Bailey.
Giờ đây, Bailey đã bình phục sau ca phẫu thuật. Bà Perrett, 44 tuổi, nói các con của bà, Jack và Laura, vô cùng vui mừng khi Bailay khỏe mạnh trở lại.
“Bailey đã sống với chúng tôi suốt 7 năm từ khi nó còn nhỏ và được kiểm tra sức khỏe thường niên. Năm nay, Bailey bị sút cân và bác sĩ thú ý đoán rằng nó có khối u”.
Bác sĩ thú ý Keith Moore, người đã thực hiện ca mổ cho Bailey, nói: “Chúng tôi thường lấy ra khỏi cơ thể chó cưng nhiều đồ vật lạ nhưng tôi chưa từng gặp trường hợp ăn vải như thế này bao giờ. Thật ngạc nhiên khi Bailey không bị ốm nặng và vẫn ăn uống với những đồ vải vóc đó trong bụng”.
Lưu Ly
Theo Dailymail