Thứ Ba, 17/02/2009 - 07:26

Cụ ông Trung Quốc "khoái" treo người
(Dân trí) - Một cán bộ hưu trí người Trung Quốc đang khuyến khích những người cao tuổi khác thử chương trình luyện tập thể dục độc nhất vô nhị mà ông nghĩ ra, dùng dây thừng và cây.
Huang Fugui  đang treo người trên cây
 
Ông Huang Fugui, 64 tuổi, người ở thành phố Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên đã đưa ra kế hoạch tập luyện sau khi hồi phục do bị bệnh nặng suốt 2 năm ròng, tờ West China City Daily đưa tin.

Huang tiết lộ: “Tôi đã phải chịu đựng bệnh tật và đó là gánh nặng lớn cho gia đình, vì vậy tôi nghĩ đến việc tập luyện để cải thiện sức khoẻ”.

Hàng ngày, ông Huang dậy từ 5 giờ sáng để luyện tập trong 2 giờ. Ban đầu, ông sử dụng những chiếc vòng sắt tại một khu chợ gần đó, nhưng các thợ buôn phàn nàn rằng ông làm khách hàng của họ bị sao nhãng.

Vì thế, ông Huang buộc chiếc dây thừng vào cái cây ở bên ngoài ngôi nhà và nghĩ ra chương trình tập luyện của riêng mình như trèo, treo người lộn ngược trên cành cây, hít xà.

Mỗi khi ông Huang trình diễn bài tập với các phóng viên, rất nhiều người đã tụ tập lại xem và gây tắc nghẽn giao thông. “Đó là lý do tôi thường phải tập luyện vào lúc 5 giờ sáng”, ông Huang tâm sự

Ông Huang tin rằng những người về hưu khác cũng có thể luyện tập bài tập của ông, chỉ cần dây thừng và cây. "Nó có thể giúp người già có trái tim dũng cảm và sức khoẻ tốt".
 
Nhưng các chuyên gia y học cảnh báo rằng phương pháp tập luyện của ông quá nguy hiểm.

Giáo sư Qiu Jiangang từ Đại học thể dục thể thao Thành Đô cho rằng bài tập của ông Huang rất ấn tượng nhưng không nên khuyến khích vì nó quá nguy hiểm và khó học theo.

Lưu Ly
Theo Ananova