Thứ Bẩy, 17/01/2009 - 07:34

Tìm người yêu đầu sau 40 năm
(Dân trí) - Một cụ bà 72 tuổi người Anh đã mở chiến dịch để tìm người đàn ông lạ mặt đã nói yêu bà cách đây 40 năm.

Bà Regina Bradley

 

Regina Bradley gặp một thanh niên xứ Wales tại sân bay Gatwick hồi tháng 12/1968. Chàng trai - khi đó đang đợi máy bay cùng những người bạn - đã nói thầm vào tai Bradley rằng “anh yêu em”.

 

Hai người hẹn gặp lại nhau tại rạp xiếc Piccadilly ở London nhưng Bradley đã tới trễ và họ không nhìn thấy nhau kể từ khi đó. Bà Regina, hiện đang sinh sống tại Llangollen, phía bắc xứ Wales, cho biết bà đã rất đau khổ vì chuyện này.

 

Bradley sau đó kết hôn và có 2 con nhưng “không quên người lạ mặt với mái tóc đen và vẻ ưa nhìn ấy”.

 

Giờ đây, sau khi ly hôn, bà Bradley đã đăng hàng nghìn tin rao vặt và đi khắp xứ Wales để tìm người thanh niên năm xưa.

 

“Ông ấy là người đầu tiên nói yêu tôi và lời tỏ tình ấy vẫn theo tôi suốt 40 năm qua. Một số người nhạo báng tôi về chiến dịch tìm kiếm nhưng tôi thực sự muốn tìm thấy ông ấy trước khi chưa quá muộn.

 

Lưu Ly

Theo Dailymail