(Dân trí) - Một tên trộm nhà băng vừa bị cảnh sát tóm gọn vì đã bỏ quên một tờ giấy có đầy đủ tên họ và địa chỉ. Không khảo mà xưng, kẻ gian có nguy cơ sẽ phải ngồi tù 20 năm.
Người đàn ông ngày đi vào trong ngân hàng Chicago (Mỹ), chĩa súng vào người thủ quỹ và ra lệnh: Đưa tiền ra đây, nếu không ta sẽ bắn”. Như để an toàn, anh chàng này xé một nửa tờ giấy kê khai lương tháng 10 của mình để viết ra yêu cầu lấy tiền. Lấy được 400 USD từ viên thủ quỹ nhưng không may, gã trộm vụng về này đã để quên tờ giấy trong ngân hàng.
Các nhà điều tra đã tìm thấy một nửa tờ giấy còn lại ở ngoài cửa của ngân hàng, ghép lại với nhau và không khó để họ biết được tên tuổi và địa chỉ của “kẻ trộm”.
Cảnh sát cho biết họ chưa bao giờ thấy một kẻ trộm nào ngớ ngẩn đến vậy.
N.H.
Theo Telegraph