Thứ Tư, 09/07/2008 - 15:44

Gặp người đàn ông bị "phụ nữ hóa"
(Dân trí) - Một ông bố tuyệt vọng người Anh đã quyết định bật mí câu chuyện lạ đời của mình để tìm kiếm sự giúp đỡ của các bác sỹ bởi ông đang tự nhiên biến thành một phụ nữ!

Terry Wright, ca sĩ chuyên hát trong các quán bar, nói: "Tôi là đàn ông chứ không phải đàn bà. Tôi không muốn trở thành phụ nữ. Tôi chỉ muốn trở lại cuộc bình thường của mình".

 

Terrey, 60 tuổi, ông bố của 5 người con, bắt đầu bị rụng tóc và râu cách đây 10 năm. Kể từ đó, làn da của ông ngày càng mượt mà, ngực nở nang. Những đứa trẻ sống cạnh nhà hay chế giễu Terrey và gọi ông bằng biệt danh “Cô-ông”.

 

Qua xét nghiệm máu, các bác nhận thấy hàm lượng hoóc-môn nữ trong người Terry cao bất thường. Tuy nhiên, các chuyên gia thừa nhận trước đó họ chưa gặp một trường hợp nào kỳ lạ tới vậy và họ cũng không biết làm thế nào để đảo ngược quá trình thay đổi này.

 

Một bức ảnh của Terry vào những năm 1980 khi râu và tóc chưa rụng.

 

Terry, giờ phải đội tóc giả và hiện đang sinh sống tại Birmingham, đã cầu cứu sự giúp đỡ của các bác sĩ để tìm ra nguyên nhân căn bệnh của ông.

 

“Các bác sĩ cho rằng trường hợp của tôi rất thú vị và độc nhất vô nhị. Nhưng tôi chỉ muốn trở lại làm một người đàn ông đúng nghĩa mà thôi”.

 

“Tôi đã bị bọn trẻ ở xung quanh nhà chế nhạo. Một lần, một đứa trẻ đã va phải tôi và mẹ đứa trẻ nói: “Hãy xin lỗi bà ấy đi”. Các bạn đồng nghiệp bị sốc vì vẻ bề ngoài thay đổi của tôi nhưng họ cứ cố nói giảm nói tránh đi rằng tôi chỉ xinh trai mà thôi”.

 

Dáng người hơi thấp và thon thả càng khiến Terry trông nữ tính. Bác sĩ đa khoa của ông còn nghĩ là Terry đang cố gắng chuyển đổi giới tính.

 

Một chuyên gia về tâm thần học cho rằng Terry vẫn bình thường về mặt tâm lý và kết quả chụp cộng hưởng từ đã loại trừ khả năng hàm lượng hóc-môn nữ trong cơ thể ông tăng cao là do khối u gây ra.

 

Chuyên gia Richard Ross nói: “Đây đúng là một trường hợp rất khác thường”.

 

Lưu Ly
Theo The Sun