(Dân trí) - 19 năm kể từ khi chào đời, Michael Gays lần đầu tiên có thể tự đi lại mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Lý do là vì Michael đã mắc một căn bệnh hiếm gặp làm một bên chân bị teo lại, khiến đôi chân của cậu bị "vênh".
Từ khi còn là một cậu bé, Michael Gays đã rất sợ ngủ. Trong khi các bạn cùng trang lứa thích ngủ để mơ những giấc mơ đẹp, Michael lại "đánh vật" với bộ khung kim loại được thiết kế để kéo dài chân phải của cậu vốn bị teo bẩm sinh.
Thỉnh thoảng trong suốt 10 năm ròng chữa bệnh, Michael đau đớn tới nỗi cậu từng phải sử dụng móc-phin. Nhưng Michael không hề nản lòng.
Và sự can đảm của cậu cuối cùng cũng đã được đền đáp. Ngày 18/6 đã trở thành một ngày có ý nghĩa quan trọng với cậu khi Michael lần đầu tiên có thể đứng trên đôi chân bằng nhau về độ dài mà không cần sự trợ giúp.
|
|
|
Michael Gays đã có thể tự đứng trên đôi chân dài bằng nhau (ảnh trái) và một bức ảnh của cậu năm 12 tuổi. |
Chân phải của Michael đã được kéo dài 22,9 cm - một con số không thể tin nổi, sau 22 cuộc phẫu thuật, trong đó có 3 lần chân của cậu được kéo dài ra.
“Tôi rất vui. Tôi đã chờ đợi giây phút này suốt cả cuộc đời. Đó là tất cả những gì tôi đã nghĩ đến khi tôi thấy buồn chán và đau đớn. Giây phút hạnh phúc này đã giúp tôi vững vàng hơn”.
Các bác sĩ cho biết phải đợi 2 tháng nữa Michael mới có thể chạy, đạp xe và làm tất cả những việc khác mà cậu mong muốn. Nhưng thật may, Michael là người cực kỳ kiên nhẫn.
Khi chào đời, chân phải của Michael đã bị teo, không có xương mác, không có gót và chỉ có 3 ngón chân. Cậu đã mắc phải một căn bệnh hiếm hặp gọi nôm na là bệnh không phát triển xương mác với tỷ lệ người mắc bệnh này là 1/100.000 trẻ em.
Tuy nhiên, phần còn lại cơ thể Michael lại phát triển hoàn toàn bình thường. Chỉ duy nhất có sự chênh lệch về chiều dài của hai chân càng lớn dần. Chân phải của cậu càng ngày càng teo lại.
Cha mẹ của Michael, ông Ross, 50 tuổi, quản lý một công ty chuyên giúp mọi người đưa các vật cưng ra nước ngoài và bà Anna-Maria, 48 tuổi, tới từ Cambridgeshire thuộc miền đông nước Anh, được các bác sĩ thông báo là họ có 2 sự lựa chọn. Một là cậu bé có thể sống trên xe lăn, và thứ 2 là có thể thử phương pháp kéo chân.
Và họ quyết định chữa trị cho Michael. Việc chữa trị bắt đầu khi cậu bé 11 tuổi. Cuộc phẫu thuật đầu tiên được thực hiện năm 1997 tại bệnh viện ở Cambridge.
Các bác sĩ phẫu thuật đã kéo dài gân nối với bắp và bàn chân, sau đó đưa một khung kim loại vào bên chân phải. Bộ khung có các đinh dài bằng kim loại được nối với xương chân của Michael. Cậu có cảm giác vô cùng đau đớn nhưng bộ khung đặc biệt này đã giúp xương chân được kéo dài ra.
|
|
|
Michael phải đeo bộ khung kim loại vào chân. |
Bộ khung đầu tiên đã giúp Michael kéo dài được 5,08 cm trong 5 tháng. Cuộc phẫu thuật thứ 2 được thực hiện vào năm 2001, giúp chân của Michael kéo dài thêm được 12,7 cm trong 9 tháng.
Cuộc phẫu thuật cuối cùng được thực hiện hồi năm ngoái và chân của Michael khi đó đã kéo dài thêm được 5,08 cm sau khi cậu phải mang bộ khung cuối cùng trong 62 ngày. Xương chân dài hơn và khỏe hơn giờ đây đã thay thế xương mác bị khuyết.
Khi khung kim loại cuối cùng được gỡ bỏ, các bác sĩ đặt đặt một khuôn bó bột vào chân. Nhưng hôm qua, khuôn bó bột cũng đã được tháo ra.
Michael, giờ cao 1m85, nói: “Tôi muốn chạy và nhảy nhưng tôi sẽ không thể làm điều đó một cách dễ dàng trong vài tháng nữa do chân chưa đủ khỏe. Nhưng sau đó chẳng có gì mà tôi không làm được. Giờ tôi đã giống bao người bình thường khác”.
“Tôi bị đau dữ dội nhiều lần. Tôi không thể ngủ hoặc ăn. Tồi tệ nhất là khi tôi phải mang chiếc khung sắt. Tôi bị đau kinh khủng, đau đầu và bị choáng mỗi khi cử động. Thỉnh thoảng tôi phải sử dụng móc-phin mới đỡ”.
Cuộc đời của Michael Gays cũng là tấm gương về sự nỗ lực không ngừng. Dù phải nghỉ học tại trường 2 năm để ở chữa bệnh, Michael vẫn thi đậu đại học Aston, Birmingham, nơi anh dự kiến sẽ bắt đầu theo học ngành kinh doanh và chính trị vào tháng 9 tới.
Mẹ của Michael, bà Anna-Maria, tự hào nói: “Chúng tôi nghĩ, Michael là nguồn cảm hứng cho rất nhiều trẻ em khác”. Michael đã được cựu Thủ tướng Anh John Major trao giải thưởng thành tựu dành cho lứa tuổi thiếu niên năm 1998.
Lưu Ly
Theo Dailymail