Thứ Tư, 18/06/2008 - 06:49
Bầu người chết làm thị trưởng
(Dân trí) - Người dân tại một thị trấn nhỏ ở đông bắc Rumani đã cố tình bỏ phiếu bầu một người đàn ông đã qua đời làm thị trưởng trong cuộc bầu cử địa phương hôm chủ nhật. Lý do là vì họ thích ông này hơn đối thủ còn sống của ông.
Neculai Ivascu, 57 tuổi, đã đảm nhiệm chức thị trưởng trong gần 2 thập kỷ. Tuy nhiên, ông đã đột ngột qua đời vì bệnh gan vào sáng sớm ngày chủ nhật, ngay trước khi vòng bỏ phiếu bắt đầu và quá muộn để hoãn lại.
Một quan chức cho hay, các nhà chức trách vẫn quyết định tiến hành bỏ phiếu để nếu đối thủ của ông Ivascu là Gheorghe Dobrescu thắng cử, họ sẽ không phải tổ chức bỏ phiếu lại.
Thế nhưng ông Ivascu vẫn chiến thắng sau khi giành nhiều hơn đối thủ 23 phiếu bầu. Người dân địa phương cho biết, họ bỏ phiếu cho Ivascu vì không muốn đối thủ của ông chiến thắng.
“Tôi biết ông ấy đã chết nhưng tôi không muốn thay đổi”, một người ủng hộ ông Ivascu nói trên truyền hình Rumani.
Cuối cùng, các quan chức bầu cử đã tuyên bố trao chức thị trưởng cho người về thứ nhì, ông Dobrescu. Tuy nhiên, một người dân trong làng và đảng của ông Ivascu, đảng Dân chủ Xã hội đối lập có nhiều quyền lực, đã kêu gọi tiến hành một vòng bỏ phiếu mới.
Hơn 1.700 thị trưởng đã được bầu trong cuộc bầu cử địa phương hôm chủ nhật tại Rumani.
Lưu Ly
Theo Reuters