Thứ Hai, 02/06/2008 - 15:24

Sắp chết vẫn mang mạng sống đi cá cược
(Dân trí) - Một người đàn ông bị ung thư giai đoạn cuối đã kiếm được 10.000 USD bằng việc đánh cá là ông sẽ sống lâu hơn so với các dự đoán của bác sĩ.

Hồi tháng 4/2006, ông Jon Matthews bị chuẩn đoán mắc ung thư trung biểu mô, một dạng ung thư phổi hiếm gặp, và bác sĩ dự đoán ông chỉ sống được khoảng 9 tháng.

 

Người đàn ông 58 tuổi tới từ vùng Buckinghamshire, miền nam nước Anh đã liên lạc với nhà cái William Hill, hãng cá cược nổi tiếng, để đánh cá rằng sẽ sống qua thời điểm mà bác sĩ chuẩn đoán. Ông đặt cược 200 USD với tỉ lệ 1 ăn 50.

 

Ông Matthews nói: “Bệnh nhân sống lâu nhất sau khi được chuẩn đoán mắc ung thư trung biểu mô là 25 tháng. Nhưng hôm nay đã là 25 tháng và 1 tuần”.

 

Graham Sharpe, một phát ngôn viên của nhà cái William Hill, nói: “Trước đây, chúng tôi chưa bao giờ được đề nghị cá cược kiểu này. Nhưng khi ông Matthews liên lạc trực tiếp với chúng tôi và nói việc cá cược sẽ giúp ông có thêm sự khích lệ để chiến đấu với bệnh tật, chúng tôi đã mời ông ấy đặt cược theo tỷ lệ ông ấy muốn”.

 

“Chưa bao giờ trong 30 năm trong nghề, tôi lại sẵn lòng trả cho một khách hành thắng cuộc 10.000 USD”.

 

Ông Matthews, cựu nhà buôn xe hơi, cho biết ông sẽ dùng một nửa số tiền cho công tác từ thiện.

 

Lưu Ly

Theo BBC