Thứ Sáu, 11/04/2008 - 8:09 AM

Chó “chẩn đoán” ung thư

(Dân trí) - Nhờ chú chó thông minh mà cô chủ của nó đã phát hiện ra mình đang mắc căn bệnh ung thư vú nguy hiểm.
Cô Anna Davis, 38 tuổi đang đi dạo thì bất ngờ thấy Wispa nghịch ngợm nhảy cẫng lên và cào vào ngực của cô.
 
“Ngực tôi bị đau nên tôi lấy tay để che và đã sờ thấy một khối u. Nếu Wispa không nhảy lên thì tôi không thể phát hiện kịp thời. Tôi sẽ mang ơn nó suốt đời!”, cô giáo trợ giảng tiết lộ.
 
Các bác sĩ  phẫu thuật đã lấy các khối u khỏi người cô Anna - bà mẹ đã có 2 con đến từ thị trấn Tewkesbury, Gloucestershire (Anh).
 
Nhờ chú chó Wispa mà cô Anna phát hiện ra 
cô mắc căn bệnh ung thư vú nguy hiểm.

Sau khi trải qua điều trị hóa học trị liệu và phóng xạ, bệnh tình của Anna đã thuyên giảm. Các chuyên gia khẳng định hành động của Wispa là có chủ ý.

Claire Guest, nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu về khả năng phát hiện ung thư ở loài chó, cho biết: “Những nghiên cứu của chúng tôi đã chứng minh được chó có khả năng phân biệt được mùi của các tế bào ung thư”.

Đàm Loan
Theo Thesun