(Dân trí) - Quá yêu chồng và tha thiết có một đứa con, quả phụ của một binh lính Mỹ chết tại Iraq đã xin chiết tinh trùng từ thi hài của người chồng quá cố. Mặc dù vậy, khả năng sinh được con là rất thấp.
Chàng lính Mỹ Sgt Dayne Dhanoolal, 26 tuổi và vợ Kynesha rất mong có con và hy vọng sẽ sinh được “quý tử” sau khi anh trở về từ Iraq. Nhưng không may, Dhanoolal đã chết vì một quả bom phát nổ trên đường phố tại Baghdad hôm 31/3 vừa rồi, dập tắt hy vọng của cả hai người.
Sau khi nhận được tin chồng tử trận, người vợ đã xin được lấy tinh trùng từ thi thể của người chồng để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Và may mắn đã mỉm cười với cô, ban chỉ huy của chồng đồng ý và mọi việc diễn ra rất suôn sẻ.
Mẹ của Kynesha là bà Monica Mary Brown, sống ở Killeen, Texas, ban đầu đã không đồng tình với quyết định táo bạo của con nhưng rồi vì gia đình chồng của con gái cũng đồng tình nên bà đành chiều theo lời con gái.
Một trường hợp tương tự cũng đã xảy ra ở Anh. Bà Diane Blood đã phải đấu tranh rất lâu để được luật pháp cho phép chiết tinh trùng từ người chồng đang bị hôn mê sâu để thụ tinh nhân tạo. Sau đó, bà Blood đã sinh được một bé trai.
Các chuyên gia về sinh sản cho rằng, trường hợp của Sgt. Dhanoolal rất khó thành công bởi tinh trùng khó có thể “sống” được lâu khi một người đã bị chết, tối đa là 36 tiếng. Việc thụ tinh nhân tạo của Sgt. Dhanoolal diễn ra sau 4 ngày chồng cô mất.
N.H.
Theo Telegraph