Thứ Tư, 23/01/2008 - 07:50
Video: Ca sĩ "gây hấn" vì biểu diễn bốc quá!
(Dân trí) - Một ca sĩ nhạc rock nổi tiếng đã khiến cộng đồng Hồi giáo ở Malaysia vô cùng giận dữ vì đã cởi trần trong một buổi hoà nhạc được truyền hình trực tiếp, anh sẽ phải đi lao động công ích để chuộc lỗi hành động “không thể chấp nhận được” này.
Faizal Tahir - một trong những ca sĩ biểu diễn bốc lửa nhất của Malaysia - đã tự cởi áo khoác, áo lót trong và thắt lưng, sau đó ném xuống phía khán giả trong một buổi hoà nhạc ở Kuala Lumpur vào hôm chủ nhật. Nguyên do Faizal muốn “bán khoả thân” là để “khoe” một chiếc logo Siêu nhân màu đỏ được sơn ở trên ngực mình.
Kênh truyền hình 8TV cho biết hành động này khiến “khán giả bị sốc và kinh ngạc”.
Faizal trở lên nổi tiếng khi giành được vị trí á quân trong show truyền hình thực tế về một cuộc thi hát năm 2006. Anh sẽ không được xuất hiện trên những show truyền hình của đài 8TV trong vòng 6 tháng tới.
“Anh ấy cũng phải tham gia vào các dự án cộng đồng của 8TV như làm việc tại trại trẻ mồ côi hoặc nhà dưỡng lão”, Mohamad Helmy Hamdan, quản lý hãng đĩa thu âm của Faizal nói.
Trả lời phỏng vấn tờ báo New Straits Times, ngôi sao 29 tuổi đã có 2 con thổ lộ anh “thực sự lấy làm tiếc”.
“Tôi đã không biết rằng hành động đó sẽ xúc phạm tới nhiều người, bây giờ tôi đã hiểu ra rằng cởi áo ra chẳng có gì hay ho cả”.
Mohamad Helmy nói thêm: “Đây là đài truyền hình quốc gia, lẽ ra anh ấy không nên làm thế nhưng có lẽ tại anh ấy biểu diễn “hăng” quá! Chính phủ Malaysia áp dụng những chính sách rất nghiêm khắc đối với các nghệ sĩ, họ phải mặc kín từ ngực đến đầu gối khi ở trên sân khấu. Nhảy nhót, ôm ấp, hôn hay ném đồ vật về phía khán giả đều bị cấm".
Năm 2006, nhà tổ chức buổi hoà nhạc của ban nhạc Pussycat Dolls nổi tiếng đến từ Mỹ cũng đã bị phạt sau khi họ bị buộc tội không tôn trọng luật lệ của nước này.
Đàm Loan
Theo Straitstimes