Thứ Sáu, 09/11/2007 - 10:42
Hình ảnh mới nhất sau ca phẫu thuật “nữ thần” 8 tay chân
(Dân trí) - Sau 24 tiếng đồng hồ căng thẳng, ca phẫu thuật tách rời bào thai ký sinh cho bé Lakshmi 2 tuổi ở miền nam Ấn Độ đã kết thúc tốt đẹp ngoài dự đoán. Vào lúc này, có lẽ cô bệnh nhân đặc biệt vẫn nằm trong khu điều dưỡng đặc biệt của bệnh viện Sparsh.
>> Ấn Độ: phẫu thuật cho “nữ thần” có 8 tay chân
Tuy ca mổ được coi là thành công mỹ mãn nhưng tình trạng sức khỏe của bé Lakshmi vẫn luôn phải đặt dưới sự kiểm soát thận trọng của các bác sỹ nơi đây, ít nhất là trong 72 giờ sau khi bước ra khỏi phòng phẫu thuật.
Năm 2005, bé Lakshmi chào đời tại một làng quê nghèo ở tỉnh Rampur Kodar Katti, bang Bihar miền nam Ấn Độ cùng với một bào thai ký sinh bám chặt dưới xương chậu. Theo chẩn đoán của giới chuyên khoa, đây thực chất là người em song sinh của Lakshmi nhưng không may đã chết lưu khi còn trong bụng mẹ.
Lakshmi và mẹ trước giờ bước vào phòng mổ
Hiện tại, cơ thể của “nữ thần” 8 tay chân đã được trả lại đúng hình dạng bình thường. Anh Shambu Tatma và chị Poonam - bố mẹ của bé Lakshmi hy vọng, những ký ức không mấy đẹp đẽ về chiếc dị thai sẽ sớm xua tan trong đầu óc non nớt của cô con gái.
Bào thai ký sinh dính liền dưới xương chậu
Tiến sĩ Mamatha Patil cho biết: “Chúng tôi đã khép khung xương chậu một cách hoàn hảo, do đó việc xử lý phần cơ thể này có thể dứt điểm ở đây, không cần thêm ca phẫu thuật nào khác nữa.
Ngoài việc cắt chi thừa và khép xương chậu, các bác sỹ còn chỉnh lại xương sống và cắt một số nội tạng dính liền không cần thiết cho bé Lakshmi. Cho tới thời điểm này, vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn điều gì về sức khỏe cô bé. "Chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi và chờ đợi”.

Phim chụp X-quang cơ thể bé Lakshmi
sau phẫu thuật
Hiện sức khỏe em bé vẫn phải đặt dưới
chế độ theo dõi đặc biệt
|
 6 chuyên gia đứng đầu êkíp hơn 30 người trong ca phẫu thuật kéo dài 27 tiếng
|
HM
Theo AP, Pravda