(Dân trí) - Báo chí Trung Quốc lại được phen xôn xao khi một ông cụ họ Đinh ở thành phố Thẩm Dương, đông bắc tỉnh Liêu Ninh tuyên bố rằng: trên đường ống dẫn nước vào nhà ông hiện đang mọc lên 38 cây hoa lạ.
“Những cây hỏa mỏng manh bắt rễ trên bề mặt nhẵn thín của ống nước. Thân dài, mảnh hơn cả sợi tóc, có hoa trắng mọc ngay trên phía ngọn” - cụ Đinh nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy hoa quý khi quét dọn vườn nhà.
Những cánh hoa bé xíu nở bung vào mỗi buổi sáng sớm, nhưng đến khi mặt trời lên đến ngọn thì e ấp khép lại, như thể sợ ánh nắng gay gắt làm tổn thương bên trong. Mỗi bông có đường kính dài chừng 1 mm.
Hàng xóm đến chiêm ngưỡng “kỳ quan” nhà cụ Đinh cho rằng, rất có thể đây là loài hoa Youtan Poluo (Ưu Đán Bà La) vốn chỉ có trong truyền thuyết, tương truyền 3.000 năm mới nở một lần.
Tuy nhiên theo chuyên gia sinh vật cảnh Quốc Tập Thường, không loại trừ khả năng cây “hoa lạ” chỉ là một loại rêu, bởi việc thực vật phát triển trong môi trường không đất, nước và chất dinh dưỡng gần như là điều không tưởng.
Thùy Vân
Theo Annanova