Thứ Tư, 20/06/2007 - 08:20
Bỏ việc để theo đuổi nghề chùi dọn “nuy”
(Dân trí) - Mark Lothian có lẽ là người duy nhất trên thế giới dám từ bỏ công việc với mức lương 37.000 bảng mỗi năm để theo đuổi sự nghiệp đầy tính “rủi ro” mà anh yêu thích: quét dọn nhà khi không một mảnh vải che thân.
Từ một chuyên viên công nghệ thông tin ở thị trấn Wotton-under-Edge, Gloucestershire (Anh), Mark Lothian nay đã trở thành ông chủ kiêm nhân viên của hãng dịch vụ “quét dọn nuy” do chính anh sáng lập.
Người đàn ông 35 tuổi này đòi giá khá cao: 60 bảng cho giờ lao động đầu tiên và 50 bảng cho mỗi giờ tiếp theo. Khách hàng - phần lớn là các bà nội trợ - có thể yêu cầu anh quét dọn, lau chùi, sửa chữa đồ đơn giản hay bất cứ công việc lặt vặt nào quanh nhà, miễn là phải đồng ý cho anh mặc “đồng phục” của riêng hãng, tức là không-gì-cả.
Mark Lothian cho biết, những quý bà đã có chồng ban đầu thường tỏ ra bối rối và tránh gặp mặt trong lúc anh làm việc, tất nhiên về phần Mark thì anh chẳng thấy nề hà gì.
Mặc dù rất yêu mến công việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin nhưng “không thể phủ nhận, chỉ khi làm việc nhà trong trạng thái “nuy” toàn thân tôi mới thực sự cảm thấy hạnh phúc”.
HM
Theo Metro