Thứ Tư, 23/05/2007 - 12:05
Con lạc đà đi... bốt
(Dân trí) - Trong chuyến lưu diễn vòng quanh châu Âu nhằm gây quỹ cho trẻ em, lạc đà Goliath không may bị mắc kẹt trong đám cỏ cháy ven đường, hai chân sưng tấy. Cũng nhờ vậy mà Goliah có dịp được xỏ giày lần đầu tiên trong đời.
Đó là món quà mà người dân thị trấn Bonndorf miền nam nước Đức mến tặng cho anh bạn đến từ Thụy Điển khi chủ tớ nhà ông Joerg Schmid dừng chân tại đây. Họ đã góp tiền và thuê hẳn 1 bác thợ kỳ cựu của hãng Wessels đến đo chân và gấp rút đóng cho Goliah đôi giày thật chắc chắn.
Ông Schmid cho biết: “Ngoài vết phỏng nặng, Goliah còn nhiễm bệnh thối chân - một loại bệnh do gien di truyền vốn rất phổ biến ở lạc đà. Kể từ khi có giày, cậu chàng không còn đau đớn nhiều như trước nữa”.
Địa điểm biểu diễn tiếp theo của Goliah sẽ là Romania.
HM
Theo Annanova