Thứ Hai, 21/05/2007 - 13:08
Cởi truồng đuổi trộm
(Dân trí) - Giật mình tỉnh giấc khi cậu con trai hô hoán có trộm, một ông bố ở South Wales đã quên thao tác sơ đẳng trước khi nhảy ra khỏi giường: mặc quần. Rượt đuổi qua mấy con phố, ông này mới giật mình ngó xuống chân...
Cảnh tượng khôi hài hiếm hoi diễn ra trên đường Sanderling Drive, thuộc quận St Mellons, thành phố Cardiff (miền nam xứ Wales) vào đêm ngày 20/5. Nguyên nhân xuất phát từ việc, một tên đạo chích trước đó đã cả gan đột nhập ga-ra nhà này, dùng đèn hàn phá khóa hòng cuỗm đi chiếc xe máy trị giá 4.000 bảng Anh.
Vị chủ nhân giấu tên nhớ lại: “Tôi đang ngủ thì đứa con nhỏ chạy vào phòng đánh thức. Rõ ràng, tiếng phá khóa lạch cạch phát ra khá to từ ga-ra...”
“Tôi nhảy bổ xuống giường, lao ra khỏi nhà và cứ thế vừa hô hoán vừa đuổi theo tên trộm. Chạy được một đoạn dài mới chợt nhận ra phía dưới mình sao mà thấy... thoáng mát. Khi đó, một vài nhà hàng xóm đã thức dậy làm tôi ngượng chín người”.
Bị phát hiện bất ngờ, tên trộm để lại hiện trường đầy đủ bộ dụng cụ hành nghề: đèn hàn, tuốc-nơ-vít, búa nhổ đinh. Hiện cảnh sát Cardiff vẫn đang ráo riết truy lùng kẻ bất lương giấu mặt chuyên mặc áo jacket đen này.
HM
Theo icWales