(Dân trí) - Năm 1964, cậu sinh viên Randy Gardner ở San Diego (Mỹ) lập kỷ lục Guiness với thành tích thức trắng 264 giờ. Ngôi vị này đứng vững 43 năm liên tiếp cho đến hôm thứ Hai (14/5) vừa qua, một người đàn ông có tên Tony Wright tuyên bố sẽ hạ gục “Vua mất ngủ”.
Đó cũng là ngày Tony Wright, 42 tuổi đến từ Cornwall (Anh), chính thức bắt đầu cuộc hành trình không ngủ, được tính từ lúc 6 giờ 0 phút (tính theo giờ BST địa phương) tại một quán bar trong thị trấn Penzance.
Đánh bại kỷ lục của Randy Gardner đồng nghĩa với việc Tony sẽ phải thức trắng hơn 11 ngày, tức là giữ vững phong độ “tỉnh như sáo” cho qua ngày 25/5.
Là chuyên gia nghiên cứu mối quan hệ giữa giấc ngủ và con người, Tony Wright cho biết các phần não khác nhau đòi hỏi thời lượng ngủ khác nhau, thậm chí có thể hoạt động tỉnh táo suốt một thời gian dài mà không cần nghỉ.
Trong 11 ngày lập kỳ tích, Tony không được phép dùng bất kỳ chất kích thích nào hạn chế cơn buồn ngủ. Anh hy vọng một chế độ ăn khoa học với thực phẩm sống sẽ giúp anh minh mẫn và tỉnh táo hơn.
“Trước đây tôi đã trải qua hơn 100 cuộc thí nghiệm không ngủ kéo dài từ 2 đến 8 ngày” - Tony tâm sự. “Tuần đầu tiên không ngủ sẽ không gây quá nhiều khó khăn cho tôi, tuy nhiên sau đó như thế nào thì tôi không dám nói trước”.
HM
Theo BBC