Thứ Năm, 17/05/2007 - 11:15
Bà cụ có viên đạn 64 năm sống trong đầu
(Dân trí) - Hồi quân Nhật tràn vào chiếm đóng Hứa Châu năm 1943, cụ Cẩn Doanh - lúc ấy là cô bé mới 13 tuổi - trong một lần đem cơm cho bố đã bị địch bắn sượt qua lỗ tai. Những tưởng viên đạn không trúng mục tiêu đã mất tích, ngờ đâu nó “nấp” trong xương sọ hơn sáu chục năm trời.
“Hồi đó gia đình tôi sống dọc đường tàu ở thành phố Hứa Châu (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc). Một buổi chiều tháng 9, mẹ sai tôi đem cơm ra chiến hào cho cha và những người cùng tiểu đội du kích.
Tôi bị quân Nhật phát hiện, chúng đuổi theo và nổ súng vào đầu tôi. May thay viên đạn chỉ sượt qua tai phải, còn tôi thì ngã dúi dụi xuống đất bất tỉnh nhân sự” - cụ Doanh 77 tuổi nhớ lại.
Khi hồi tỉnh, cụ Doanh đã thấy mình được đưa về nhà nằm ngay ngắn trên giường. Mẹ cụ dùng thuốc lá đắp vào vết thương, kỳ diệu thay, 3 tháng sau cụ lại khỏe khoắn như thường.
Cuối tuần trước, cụ Doanh đột ngột lên cơn đau đầu dữ dội. Và mãi cho đến lúc này, nhờ phim chụp X-quang ở bệnh viện mà bà cụ 77 tuổi mới nhận ra: viên đạn năm xưa đã sống trong xương sọ suốt 64 năm trời.
Bác sĩ phẫu thuật ở bệnh viện Nhân đạo Shuyang tỉnh Giang Tô - người trực tiếp đưa viên đạn rỉ sét ra ngoài - tỏ ý ngạc nhiên khi sống từng ấy năm trong đầu mà viên đạn không gây biến chứng nghiêm trọng nào cho bà cụ.
Hải Minh
Theo Annanova