Thứ Ba, 15/05/2007 - 12:07
Chết 7 năm mới tìm thấy xác
(Dân trí) - Cảnh sát Đức mới đây vừa tìm thấy một xác chết thối rữa trong khu chưng cư phía tây thành phố Essen. Điều đáng nói là, nạn nhân xấu số được xác định đã trút hơi thở cuối cùng cách đây... 7 năm.
Theo xác minh của cảnh sát, vào thời điểm từ trần người đàn ông này 59 tuổi, sống độc thân và không công ăn việc làm. Cái chết có lẽ đã đến với ông một cách tự nhiên vào ngày 30/10/2000, ngày ông nhận được lá thư từ Bưu điện Welfare - sau 7 năm vẫn nằm ngay ngắn sau khe cửa.
Bên cạnh chiếc giường phơi xác chết người ta còn tìm thấy những đầu lọc thuốc lá vương vãi, một quyển tạp chí còn đang mở và mấy đồng xu Deutschemark - loại tiền không còn lưu thông kể từ sau đồng euro xuất hiện ở nước Đức năm 2002.
Căn hộ của “thây ma cô đơn” này nằm trong 1 tòa nhà có nhiều văn phòng và dân cư sinh sống, chẳng hiểu sao vụ việc không bị phát giác suốt 7 năm trời.
HM
Theo Reuteurs