Thứ Bẩy, 12/05/2007 - 14:37

Nằm giường - cách thưởng nhạc kiểu mới
(Dân trí) - Tháng 12 năm ngoái, toàn bộ ghế trong nhà hát thành phố Tel Aviv (Israel) bị dỡ bỏ để thay thế bằng 144 chiếc giường với đủ bộ gối chăn. Sự kiện này mở đầu cho xu hướng “ngả lưng nghe nhạc hòa nhạc” mới toe của thế giới.

 

Ban đầu, đây đơn thuần chỉ là chương trình quảng cáo của một công ty sản xuất gối đệm nhằm giới thiệu mẫu sản phẩm mới của họ. Ai dè, ý tưởng độc đáo đã biến thành phong cách.

 

 

Đầu tháng 3/2007, sự kiện tương tự được tổ chức tại Tây Ban Nha.

 

Một nhà hát ở thủ đô Mandrid đã sửa sang lại toàn bộ theo phong cách “nghe nhạc nằm” và thuê nghệ sĩ dương cầm Mine Kawakami biểu diễn. Khán giả trả tiền vào cửa, vừa thư giãn nghe nhạc, vừa thoải mái đánh giấc ngon lành.

 

 

 

 

Ngày 9/5 vừa qua thì đến lượt nhà hát Tokyo chạy theo “mốt”. Buổi hòa nhạc mang tên “Thiên đường ngọt ngào” có sự tham gia của nghệ sĩ violon nổi tiếng người Nga Anastasia Chebotareva.

 

Không chỉ duỗi dài chân thưởng thức những bản nhạc trữ tình tuyệt hảo, khán giả còn được nêm nếm món kem do công ty Haagen-Dazs Nhật Bản tài trợ. Lại một chiêu quảng cáo rất tức thời.

 

 

 

HM

Tổng hợp