Thứ Năm, 10/05/2007 - 17:43

Đoạn phim về đứa trẻ chơi với rắn mang bành
(Dân trí) - Đó là tập tục lâu đời ở làng quê hẻo lánh Kasimkota ở tỉnh Andhra Pradesh, Ấn Độ: người ta khâu kín mồm con rắn lại, quẳng vào giữa cái chiếu nơi có cậu nhóc chưa đến 1 tuổi đang bò.

Đôi khi cẩn trọng hơn, dân làng “ưu ái” nhổ hết răng nanh của con rắn hổ, phòng trường hợp chỉ khâu miệng đứt có thể làm nguy hại đến tính mạng cậu bé.

Với tập tục này, người làng Kasimkota hy vọng những đứa trẻ lớn lên sẽ sớm trở thành  “người gọi rắn” tài giỏi, kế tục bộ môn truyền thống mà cha ông họ gây dựng qua 60 đời nay.

 

Năm  nào làng Kasimkota cũng có vài người thiệt mạng dưới nọc độc của rắn hổ mang. Ngay bản thân ông trưởng làng năm ngoái cũng đã chết do bị một con rắn - được cho là đã thuần hóa rất lành - mổ vào bắp chân.

 

 

TV

Theo Abroach