Thứ Năm, 10/05/2007 - 12:10

2 tuổi, đạp xe chở bố đi chơi
(Dân trí) - Trong một xóm nhỏ ở thủ đô Bắc Kinh có một cậu nhóc biết đi xe đạp rất tài, không những thế lại còn đèo cả người lớn ngồi sau lưng. Điều thú vị là, nhóc con này mới chưa đầy... 2 tuổi rưỡi.

Khi phóng viên tìm đến con xóm nhỏ để gặp mặt “thần đồng” thì cũng là lúc Lạc Lạc - gia đình vẫn gọi cậu bằng cái tên âu yếm như thế - đang hờn dỗi ỉ ôi đòi đi xe.

 

Vậy là bố cậu, ông Vũ, đành phải dong chiếc xe đạp 3 bánh ra giữa sân, bế con đặt lên yên xe ngay ngắn và không quên đặt 2 bàn chân nhỏ xíu của cậu vào giữa lòng bàn đạp. Lạc Lạc tự mình sửa lại tư thế ngồi cho thoải mái nhất, nắm tay vào tay lái một cách vững vàng rồi sau cùng... ra sức nhấn pedan.

 

Xe vừa chuyển bánh, ông Vũ tót lên ngồi vào ghế sau. Nhưng dường như việc có thêm “đống lù lù” 60kg cũng chẳng khiến xe mảy may giảm tốc độ. Nhóc con vẫn vui vẻ đạp xe, nghiêng ngó nhìn xung quanh, thi thoảng thắng xe cái “két” một cách điệu nghệ.

 

Đi được 3 vòng sân, ông Vũ phải dùng tay kéo lại mới ngăn được cậu con nhấn pedan tiếp.

 

 

Lạc Lạc không phải người Bắc Kinh chính gốc. Cậu được sinh ra ở thị trấn Vân Thành, tỉnh Sơn Tây, sau đó theo gia đình lên thủ đô cư trú cách đây chưa lâu. Tính cho đến lúc này Lạc Lạc vẫn chưa đầy 2 tuổi rưỡi, chính xác thì mới được 2 năm 4 tháng.

 

Ông Vũ kể, trong một lần đi làm xa về thăm nhà, ông rất ngạc nhiên thấy cậu con bé xíu của mình đã đi xe đạp 3 bánh một cách thành thạo. Ông bèn nhảy lên yên sau để làm xe dừng lại, ai ngờ xe vẫn bon bon - Lạc Lạc đèo ông đi thêm vài vòng sân mới dừng lại.

 

Theo gợi ý của nhiều người, hiện ông Vũ đang tính chuyện nộp đơn xin Kỷ lục Guiness công nhận thành tích của con trai mình.

 

HM

Theo QQ