Thứ Sáu, 22/12/2006 - 11:09 AM

4 tuổi, “khiếm nhã” với giáo viên

(Dân trí) - Trong lúc xếp hàng chờ lên xe buýt, cậu con trai 4 tuối nhà Blackwell hồn nhiên nhảy bổ vào lòng nữ trợ lý lớp mẫu giáo, dụi mặt vào bộ ngực đồ sộ ấm áp của cô. Hành động này ngay lập tức bị kết tội “hành vi quấy rối tình dục”.

Đích thân ông hiệu trưởng trường tiểu học La Vega đã viết thư về tận nhà Blackwell, phê bình bé con mới “tý tuổi đầu” mà đã có cư xử khiếm nhã với cô giáo trợ lý lớp học. “Hành động ấy có thể coi là sự va chạm giới tính”.

 

Hình phạt trước mắt dành cho cậu bé “thiếu tư cách” này làm tạm thời đình chỉ việc học.

 

Bất bình trước lời buộc tội vô lý, ông bà Blackwell ngay lập tức gửi đơn lên các nhà chức trách thành phố đề nghị can thiệp. Họ cho rằng vấn đề đang bị nghiêm trọng hóa trên mức cần thiết, cô trợ lý kia quá “nhạy cảm” với va chạm xác thịt nên đã hiểu nhầm hành vi bày tỏ yêu thương của 1 đứa bé 4 tuổi.

 

David Davis, Giám đốc điều hành Trung tâm Luật sư ở Waco cũng bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của bố mẹ cậu bé: kết tội một nhóc con mẫu giáo có hành động xâm phạm tình dục chủ ý quả là không hợp lý chút nào. Đấy là chưa kể, nhà Blackwell nuôi dưỡng và giáo dục con trong môi trường hoàn toàn lành mạnh.

 

Sau đó, bố mẹ cậu bé nhận thư trả lời từ trường học, thông báo rằng lệnh đình chỉ đã được hiệu trưởng thu hồi. Tuy nhiên vấn đề quan trọng nhất thì vẫn chưa giải quyết: nữ trợ lý từ chối thẳng thừng không xin lỗi, và nhà trường cũng kiên quyết không hủy bất cứ giấy tờ nào liên quan đến vụ việc trong hồ sơ của bé Blackwell.

 

Hiện tại, học bạ của cậu bé vẫn còn nguyên ghi chú tai tiếng “Có hành vi xâm phạm thân thể giáo viên”.

 

Gia đình nhà Blackwell cho biết, họ sẽ đấu tranh tới cùng để đòi lại công bằng chính đáng cho cậu con trai.

 

Hải Minh

Theo News Channel 25