Thứ Năm, 21/12/2006 - 10:35
24 ngày ngủ vùi trong băng tuyết
(Dân trí) - Khi tìm ra Mitsutaka Uchikoshi bất động dưới lớp tuyết đông cứng của vùng núi Rokko, người ta ngỡ rằng anh đã chết. Mạch không đập, miệng không thở, thân nhiệt chưa đến 22 độ C. Vậy mà một ngày sau, Uchikoshi vươn vai tỉnh dậy, khoan khoái như vừa trải qua giấc ngủ dài.
Trung tuần tháng trước, anh Mitsutaka Uchikoshi 35 tuổi, hiện đang sống tại tỉnh Nishinomiya, Nhật Bản cùng bạn bè tổ chức liên hoan thịt nướng trên đỉnh núi Rokko. Lang thang thế nào, Uchikoshi bị lạc giữa vùng tuyết trắng xóa và bất tỉnh.
Thật kỳ lạ, người đàn ông này đã không bỏ mạng trong cái lạnh gần như đóng băng. Suốt 24 ngày mất tích, cơ thể anh tự động chìm vào trạng thái “ngủ đông” và chẳng cần đòi hỏi chút thức ăn hay nước uống.
Giải thích hiện tượng này, các bác sĩ bệnh viện thành phố Kobe phán đoán: có thể ngay sau khi bất tỉnh, thân nhiệt Uchikoshi đã nhanh chóng rơi xuống 10 độ C, nhờ vậy mà quá trình trao đổi chất được làm chậm lại đáng kể.
“Uchikoshi đã rơi vào trạng thái gần giống hiện tượng ngủ đông ở một số loài động vật. Bộ máy vận hành cơ thể gần như đứng yên, trong lúc đó, não bộ vẫn được bảo vệ vẹn toàn. Nhờ thế mà hoạt động trí não của Uchikoshi hiện đã phục hồi lại 100%” - Tiến sĩ Shinichi Sato, Trưởng ban cấp cứu thuộc bệnh viện Kobe cho biết.
Cho đến nay, các bác sĩ vẫn chưa thể làm rõ nguyên nhân: vì sao Uchikoshi sống sót qua những 3 tuần trong tình trạng quá trình trao đổi chất gần như “án binh bất động”.
Thùy Vân
Theo AP