Thứ Bẩy, 16/12/2006 - 11:28
“Đeo” người vào móc
(Dân trí) - Nếu đeo móc vào người thì chẳng có gì để nói. Đằng này, người đàn ông Mexico đã xiên hàng chục lưỡi câu vào da thịt, treo người lên giá sắt và cứ thế đu đưa trong suốt mấy giờ đồng hồ.
Đây chỉ là một trong vô số hình thức biểu tình kỳ quặc nhằm phản đối nạn kỳ thị người xăm mình và đeo khuyên ở Mexico.
Ngoài tiết mục treo mình vào lưỡi móc, nhóm biểu tình còn tổ chức hẳn một màn trình diễn thoát y ngay giữa trung tâm thành phố, với mục đích “khoe” bàn dân thiên hạ những tác phẩm xăm, khuyên rùng rợn.
Dante Salomo, một trong những thành thành viên hăng hái nhất của ban tổ chức cho biết: “Ở Mexico, người xăm mình là nạn nhân của mọi hình thức phân biệt đối xử. Họ không được trao cho công việc tử tế và thường xuyên bị ngược đãi tàn tệ”.
HM
Theo Ananova, Tecla