Thứ Tư, 27/09/2006 - 14:22

Cụt 4 chi sau khi… đi đẻ
(Dân trí) - Tỉnh dậy sau ca mổ với liều thuốc gây mê nặng chịch, Claudia Mejia bàng hoàng phát hiện ra 2 tay, rồi cả 2 chân mình đã… không cánh mà bay, dấu tích duy nhất để lại là 4 cùi xương còn nham nhở.

Tháng 1 đầu năm, Claudia Mejia làm thủ tục nhập viện sinh nở tại bệnh viện Orlando vùng Nam Seminole, sau đó được chuyển tiếp lên Trung tâm Y tế khu vực Orlando - nơi mà chưa đầy chục tiếng sau, từ người bình thường cô bỗng biến thành kẻ ôm nỗi đau tàn phế suốt đời.

 

Điều bất thường hơn cả là tuyệt nhiên không có một ai chịu trách nhiệm đứng ra giải thích nguyên nhân vụ việc này.

 

Bệnh viện chỉ thông báo qua quýt cho Claudia rằng cô mắc bệnh khuẩn cầu - một loại vi khuẩn chuyên ăn thịt sống - và có triệu chứng sốc độc; rằng thông tin cụ thể không được phép tiết lộ, vì như thế là vi phạm quyền lợi của các bệnh nhân khác; và rằng nếu muốn biết chi tiết hơn thì xin mời cô cứ… đi kiện.

 

Hiện đơn kiện Hệ thống Y tế khu vực Orlando do Claudia gửi lên toà án bang Floria vẫn đang được xem xét. Chưa biết sự việc ngã ngũ thế nào, nhưng có một điều chắc chắn: người mẹ trẻ này sẽ vĩnh viễn không bao giờ được ôm cậu con Mathew bé bỏng vào lòng, dù chỉ là một lần duy nhất.

 

HM

The SMH