Thứ Ba, 12/09/2006 - 10:25
Yêu… manơkanh từ cái nhìn đầu tiên
(Dân trí) - 3 giờ đêm hôm mùng 4/9, Shoji Shibuzaki bị cảnh sát bắt tại trận khi đột nhập một cửa hàng quần áo ở thành phố Maebara, Nhật Bản. Tuy nhiên anh này khăng khăng phủ nhận: anh không hề có ý định ăn cắp mà chỉ muốn… rước “người tình trong mộng” về nhà.
Người đàn ông 33 tuổi hiện đang ăn nhờ trợ cấp thất nghiệp của chính phủ Nhật cho biết: vài ngày trước đây khi thơ thẩn đi ngang qua cửa hàng, anh bắt gặp cô gái đáng yêu trong bộ đồ kimono đang được… bày trong tủ kính.
“Tôi yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, và ngay lập tức trong đầu nảy ra kế hoạch giải cứu nàng về gia trang nhà mình”.
Tuy nhiên tại sở cảnh sát, rất may anh này đã nhanh chóng tỉnh ngộ. “Nhìn kỹ thấy vẻ đẹp của nàng rất kỳ quái. Với lại, trông thế thôi nhưng cô nàng nặng ra phết, có vác về nhà cũng chẳng dễ dàng gì”.
T.V
Theo MG Online