Thứ Hai, 11/09/2006 - 11:14

Ông bố của 37 đứa con đòi được... “cắt”
(Dân trí) - Bi kịch của ngài họa sĩ đa tình Cleto Ruiz Diaz ở chỗ: luật pháp cấm ông cắt bỏ “chức năng làm cha”, trong khi ông đã quá thừa thãi con mà lại không “cầm lòng” được mỗi lần gần gũi vợ.

Dù lý do rất chính đáng nhưng tuyệt nhiên không phòng mạch hay bệnh viện nào dám nhận lời yêu cầu khẩn thiết của Ruiz Diaz, đơn giản vì ở Argentina việc thắt ống dẫn tinh bị coi là phạm pháp.

 

44 tuổi, họa sĩ Cleto Ruiz Diaz cho biết ông đã có kinh nghiệm “vào đời” từ năm lên 9. Tới nay kề cận ông là 3 người vợ, 7 vị hôn thê và 37 con cả trai lẫn gái, tuy nhiên hay “gần gũi” ông nhất là cô Isabel - người đã sinh hạ cho ông 8 quý tử.

 

Ruiz Diaz bức xúc: “Với từng đấy đứa con, riêng việc cấp đủ tiền ăn uống, áo quần hàng tháng cho chúng đã khiến tôi lao đao. Trong khi đó chính phủ lại chẳng có chính sách hỗ trợ nào”.

 

“Tôi cần phải cắt bỏ ống tinh, bởi mỗi lần gần vợ tôi không thể kiểm soát được bản thân mình”.

 

T.Vân

Theo Annanova