Chỉ vì muốn thử xem người chết sẽ có cảm giác như thế nào, một giám đốc nhà hát nổi tiếng tại Hungari đã tự nguyện nằm trong quan tài và trở thành vật trưng bày giữa bảo tàng mỹ thuật Budapest để mọi người có thể chiêm ngưỡng.
Peter Halasz là một diễn viên, một nhà viết kịch, một nhà thơ trào phúng đồng thời cũng là giám đốc một nhà hát danh tiếng tại thủ đô của Hungari. Thật không may, ông đã mắc phải căn bệnh ung thư gan hiểm nghèo và đang ở giai đoạn cuối.
Tuy biết mình sắp chết nhưng Peter không hề tỏ ra đau buồn. Ngược lại, ông vui vẻ chấp nhận sự thật và muốn làm một điều gì đó để mọi người luôn nhớ tới mình. Peter đã mạnh dạn đề nghị bảo tàng Mỹ thuật Budapest để được nằm thử trong một chiếc quan tài không đậy nắp để khách tham quan có thể tới trò chuyện cùng ông. Ngay lập tức, sáng kiến của Peter đã được chấp nhận.
Peter Halasz nói: “Nhiều người sợ đối mặt với sự thật là mình sẽ chết nhưng tôi thì không. Thú thực, tôi rất tò mò xem một đám tang trông sẽ như thế nào nếu nhìn từ phía dưới quan tài… Hi vọng 1 tuần nằm trong đó sẽ là thời gian tôi được thư giãn và chào tạm biệt tất cả mọi người”.
Dự kiến, từ thứ 2 tuần sau, Peter Halasz sẽ bắt đầu thử nghiệm cuộc sống mới của mình. Theo đó, bảo tàng Mỹ thuật tại thủ đô Budapest cũng sẽ mở cửa 24/24 để mọi người có thể tới tham quan.
Theo 24h