Thứ Bẩy, 03/10/2009 - 06:57

Việc nhỏ mà không nhỏ
(Dân trí) - Về đến nhà bố mẹ vợ, người bụi bặm khiến gã chỉ muốn tắm ngay cho thanh tịnh. Mẹ vợ dặn với vào: “Cái vòi tắm hoa sen vừa bị tắc, bố con mắt kém chưa thay được, dùng tạm vòi thường nhé!”.
 


Gã vâng rồi lát sau gọi vợ “Em tìm cho anh cuốn băng tan” và lát sau nữa đã thấy gã hồ hởi: “Xong! Cái vòi chỉ bị tắc, giờ thông rồi”. Có thế mà ai nấy tấm tắc khen!

 

Lần cái đèn ngoài bể của khu tập thể bị cháy, dây thì chuột cắn đứt, gã nhanh nhẹn ra đầu ngõ mua cái bóng điện và dây, rồi vào nhà lấy cái đèn pin đeo vào đầu, thứ chuyên dụng của những người đi soi bắt ếch, sau đó bê cả hộp dụng cụ chữa điện ra, lúc sau đèn sáng trưng như chưa từng xảy ra sự cố.

 

Mấy người cùng xóm phàn nàn cái vòi nước chảy bé, chờ hứng nước để giặt sốt cả ruột, hôm sau gã hí hoáy thay rồi vào báo cáo: “Giờ chảy như vỡ đê!”. Dù biết chồng mình có tài vặt về điện nước khá ổn song khi nghe hàng xóm nắc nỏm khen chồng tháo vát, vợ gã vẫn luôn vui cười, tự hào “nở nang” từng khúc ruột.

 

Hôm vợ gã đi làm về muộn, gội đầu tắm giặt hơi khuya nên lạnh, vậy mà lúc tìm cái máy sấy tóc thì nó mãi không hoạt động. Vợ gã ngồi một xó than vãn, kêu khổ sở vì rét run… Chưa “hết bài” thì đã thấy máy kêu ro ro, gã đang hua hua cái máy lên tóc vợ, sau một hồi hí hoáy sửa. Vợ gã tròn mắt, buột miệng khen: “Tài thế!”.

 

Hồi vợ mới có bầu, gã đã nghiêm mặt dặn: “Em cần hạn chế ăn ngải cứu, rau ngót, đu đủ xanh... kẻo dễ bị sảy, mà uống ít nước chè thôi, nó làm giảm sự hấp thụ sắt đấy”… cùng một lô một lốc những việc làm bà bầu cần tránh, khiến vợ gã không khỏi ngạc nhiên: “Sao anh thông tỏ những điều ấy!”. Gã ngượng nghịu: “Anh lang thang trên các diễn đàn, sưu tầm các bài báo liên quan đến bà bầu, anh nghĩ em cũng biết, song sợ có đứa quên nên anh nhắc”.

 

Vợ gã tủm tỉm nhủ thầm: “Phúc đức quá, có ông chồng trên thông thiên văn, dưới tường địa lý”.

 

Thi thoảng được vợ khen, gã lại bảo: “Sửa mấy thứ điện đóm, nước nôi, máy móc... đàn ông am tường thì cũng chỉ là đạt yêu cầu, chả lẽ cái gì cũng gọi thợ thì vô dụng quá! Cũng như anh rất phục em, biết may vá áo, thêu gối, móc mũ... rõ là khéo, lại còn có mấy bí kíp nấu ăn, làm bánh nữa chứ ngon lắm!”.

 

Vợ gã thở phào, nghĩ: “Ừ nhỉ, may mà ngày ấy học mót của mẹ ít nữ công gia chánh, kẻo giờ chắc chỉ còn biết độn thổ trước các việc làm hữu ích của chồng. Những việc đó tưởng nhỏ mà chẳng nhỏ chút nào đâu!”.

 

TSL