Thứ Hai, 21/09/2009 - 09:44

Bi kịch “yêu” của vợ chồng già
Cho rằng già rồi mà còn làm chuyện ấy là xấu xa, nhiều cặp vợ chồng cao tuổi ngủ riêng giường và “tránh” nhau, gây nhiều ức chế.
 


Cụ bà khước từ,  cụ ông đi “cải thiện”

 

Do ngại ngùng với con cháu, mặc dù rất yêu chồng nhưng bà Phạm Thị Màn ở Thạch Thất (Hà Nội) nhất quyết không chịu ngủ chung giường với chồng là ông Lê Văn Tuyết. Ông Tuyết vô cùng khổ sở, thuyết phục bà mãi không được nên chỉ còn biết chơi thể thao để tìm cách nguôi ngoai. Ông thường tìm đến những giấc mơ về người yêu cũ thời xa xưa để tìm cách thoả mãn đời sống tình dục hiện tại của mình.

 

Cũng bị “bế tắc” trong đời sống vợ chồng, nhưng ông Nguyễn Đình Tình ở huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) lại tìm cách giải toả khác. Đến giờ, người dân ở đây vẫn còn nhớ chuyện ông Tình đi “cải thiện” ở Quất Lâm (Nam Định) bị con trai “tóm” được. Sau khi chuyện ăn vụng của chồng bị phát giác, bà Toàn viết đơn ly hôn mặc dù đã ở tuổi 64.

 

Bà Toàn, vợ ông Tình, cho biết rất xấu hổ vì chồng tự nhiên đổ đốn như vậy. Họ đều là giáo viên về hưu. Ông Tình vốn được coi là người cha, người chồng, người thầy mẫu mực. Bà Toàn rất tự hào về ông. Vậy nhưng từ ngày về hưu, ông Tình bỗng nhiên thay đổi. “Khoảng chục năm nay, thấy ông ấy không vào giường tôi nữa, tưởng mọi chuyện êm êm, ai dè ông ấy lại làm cái chuyện tồi tệ đó. Thỉnh thoảng ông ấy đi Đồ Sơn, Quất Lâm cùng với mấy ông bạn trong xóm, bảo là đi sinh nhật, tham quan, ai dè rủ nhau đi làm chuyện tầm bậy”, bà Toàn bức xúc nói.

 

Theo lời bà Toàn, trước đây ông Tình cứ đòi ngủ chung giường, nhưng bà nhất quyết không cho, bảo không có nhu cầu, hơn nữa già rồi ai lại đi ngủ chung giường, con cháu, hàng xóm họ cười cho. Cách đây khoảng chục năm, bà Toàn phải “chịu đựng” một thời gian khá dài vì ông Tình rất hay đòi hỏi. Đau không chịu được nên bà đã khước từ bằng cách xua ông ra ngủ riêng. Bà Toàn ngủ cùng đứa cháu nhỏ nên ông Tình không thể “làm được gì”. Ông dằn hắt, giận dỗi bà mất khoảng hai năm thì vui vẻ trở lại. Cũng từ đó, ông rất hay đi “du lịch” cùng với mấy người bạn già. Bà Toàn rất mừng vì chồng đã tìm được thú vui lành mạnh. Chính vì nghĩ như vậy nên khi chuyện vỡ lở, bà bị sốc nặng, quyết ly hôn để đỡ xấu hổ với hàng xóm láng giềng.

 

Bi kịch ngại “chung giường”

 

Theo nhà tâm lý Trịnh Trung Hòa , Trung tâm tư vấn Linh Tâm, tổng đài 1088, bi kịch lớn nhất trong đời sống chăn gối của người cao tuổi hiện nay là không được xã hội thừa nhận (về quan niệm). Điều đó đã cản trở người cao tuổi được sống đúng với những nhu cầu tự nhiên của mình. Hiện tượng người cao tuổi tìm đến các cơ sở mại dâm cho thấy đời sống tình dục của họ bị bế tắc. Trong đó, nguyên nhân chính dẫn đến sự bế tắc này là họ bị bạn đời khước từ, hoặc họ không đủ điều kiện để tìm kiếm bạn tình khi người bạn đời sớm ra đi.

 

Hiện tượng các cụ ông bị vợ khước từ tình dục khá phổ biến, đặc biệt là ở nông thôn. Trên thực tế, nhu cầu tình dục của đàn ông và đàn bà không hề mất đi, mà chỉ giảm khả năng theo tuổi tác. Nhiều cặp vợ chồng có đời sống tình dục hòa hợp lúc trẻ, khi về già họ vẫn có thể làm cho nhau thoả mãn và có hạnh phúc. Tuy nhiên con số này rất hiếm, bởi đa số phụ nữ sau mãn kinh không tìm thấy hưng phấn tình dục, thậm chí rất “sợ” chuyện đó. Nhưng vấn đề hoàn toàn không phải do thực thể, do tự nhiên mà do chính bởi quan niệm. Quan niệm xã hội và quan niệm của chính người trong cuộc tự ám thị rằng, già rồi thì tình dục cũng dừng lại. Đây hoàn toàn là vấn đề tâm lý. Có chuyên gia còn khẳng định rằng, lãnh cảm không phải là bệnh mà là do nguyên nhân tâm lý.

 

Chính bởi ý nghĩ “già là hết” và quan niệm khắt khe về đời sống tình dục của người già nên đa số cụ bà không dám ngủ chung với chồng vì ngại con cháu, họ hàng, làng xóm... Họ nghĩ rằng ngủ chung là có quan hệ tình dục, mà tình dục là một điều xấu xa, cấm kỵ, trái với thuần phong mỹ tục và bị người đời cười chê.

 

Theo chuyên gia tâm lý Mai Hoa, vợ chồng ngủ chung thường mang lại nhiều cái lợi, đặc biệt đối với người già. Ngủ chung giường không chỉ tạo điều kiện để vợ chồng gắn bó (cả về nhu cầu tinh thần và tình dục) mà còn giúp người cao tuổi chăm sóc nhau về sức khoẻ được tốt hơn. Ngủ chung giường, các cụ sẽ được trao đổi với nhau, thầm thì trò chuyện cùng nhau và có điều kiện để kết giao về mặt giới tính, là cơ sở để mang lại hạnh phúc cho mình.

 

Người già có nhu cầu sinh hoạt vợ chồng thì không có lý do gì ngăn cản họ. Vô dục trên thực tế là một kiểu tự kiềm chế tình dục của người già. Điều này không phù hợp với nhu cầu sinh lý bình thường, đương nhiên là không có lợi cho sức khoẻ. Sự tồn tại khách quan, những kích thích tình dục của môi trường xung quanh tất yếu dẫn đến những xúc cảm tình dục.

 

Người già cố kiềm chế có thể dẫn đến tình trạng chất cặn bã của tinh dịch, dịch tuyến tiền liệt tiết ra không được đào thải tự nhiên, khiến bụng dưới nặng nề, khó chịu.

 

Theo Gia đình