Thứ Hai, 14/09/2009 - 10:26

Khi vợ… lạnh như băng
Cuộc hôn nhân của anh Huấn là do tự nguyện, không bị ai cưỡng ép, nhưng càng ngày, anh càng thấy vợ mình sống quá lạnh lùng.
 


Vợ tôi đi công tác cả tuần nhưng không bao giờ chủ động gọi điện hỏi thăm chồng. Nếu tôi có gọi điện thì cô ấy cũng trả lời rât “nhát gừng” - anh Huấn than thở.

 

Có lần, anh nhận được tin nhắn của vợ với nội dung vẻn vẹn: “Chỉ ăn cơm thôi. Không có gì. Cũng tốt”. Để hiểu ý của vợ, anh Huấn phải xem lại phần tin nhắn mà anh gửi cho vợ trước đó một ngày: “Em ăn những món gì? Có đặc sản thì mua về cho cả nhà nhé. Công việc của em ổn chứ?”. Ráp nối theo thứ tự câu hỏi của anh với câu trả lời của vợ mới có đáp án trọn vẹn.

 

Cuộc hôn nhân của anh Huấn là do tự nguyện, không bị ai cưỡng ép nhưng càng ngày, anh càng thấy vợ mình lạnh như băng. “Hồi xưa yêu nhau, tôi đã biết tính cô ấy lạnh nhạt. Nhưng lúc đó, tôi nghĩ vì con gái thích làm kiêu nên mới thế. Không ngờ khi làm vợ, cô ấy cũng chẳng mặn nồng với chồng” - anh Huấn kể.

 

Khi xưa, anh có rủ nàng đi ăn chè thì nàng nhăn mặt: “Ra hàng chè để hứng bụi à”. Nếu anh mời nàng đi dạo trong công viên thì nàng xị mặt: “Chỗ đó toàn tệ nạn”. Cuối cùng, địa điểm hẹn hò lý tưởng nhất vẫn ở nhà nàng.

 

Vì cùng tuổi nên vợ anh hay nói năng cộc lốc với chồng. Vợ anh ưa dùng câu mệnh lệnh, câu thiếu chủ ngữ, câu thiếu vị ngữ, có khi sử dụng cử chỉ phi ngôn ngữ với chồng. Hôm ấy, vợ chồng đang cùng xem tivi, anh Huấn đứng dậy, rót cốc nước, mới uống được một nửa cốc thì thấy vợ (mắt vẫn đang dán vào màn hình tivi) chìa tay trước mặt. Đoán vợ đòi nước uống nên anh đành nhường nửa cốc nước còn lại cho vợ.

 

Tính anh Huấn dễ dãi, hiền lành nên ở nhà, vợ được phát ngôn thoải mái. Ngoài ra, mỗi lần lĩnh lương, anh Huấn lại dành một khoản sắm lọ nước hoa hay bộ áo ngủ cho vợ. Thế mà, vợ anh cũng chẳng bao giờ ngó ngàng tới quà của chồng vì “chúng không hợp với dáng em”.

 

“Trong cuộc sống, vợ tôi chưa bao giờ nũng nịu, nài nỉ chồng. Đọc sách, báo thấy vợ người ta ngọt ngào với chồng mà tôi phát thèm” - anh Huấn nói. Anh Huấn có chủ động ôm vợ hay “thơm trộm” vào gáy vợ, cũng không được vợ đáp lại. Có lúc, vợ buông một tiếng thở dài trước cử chỉ âu yếm của chồng khiến anh… sợ.

 

Lạnh lùng với chồng chưa đủ, vợ anh còn thờ ơ luôn với gia đình nhà chồng. Hôm bố chồng phải nhập viện vì bệnh tiểu đường, vợ anh có ghé qua một lần rồi lấy cớ bận họp để thoái thác trách nhiệm làm dâu. Ngược lại, nếu bên nhà ngoại có chuyện gì, vợ anh tham gia rất nhiệt tình. Nhiều lúc, anh Huấn tìm cách tâm sự với vợ nhưng bản tính vợ anh ích kỷ, hôm sau lại đâu vào đấy. Anh thấy chán nản và muốn buông xuôi.

 

Khi vợ là kẻ hững hờ

 

Nguyên nhân có thể vì không yêu chồng và do chồng chiều quá, vợ hóa hư. Không ít phụ nữ nhận lời yêu, kết hôn với một người đàn ông mà bản thân không yêu mãnh liệt. Có khi chỉ vì cảm kích, do đối phương nhiệt tình, tốt bụng nên họ chấp nhận lấy làm chồng. Được chiều quen từ lúc yêu nên khi đã làm vợ, nhóm phụ nữ này vẫn dửng dưng với chồng. Cho dù đó là một người chồng tốt, hết mực yêu vợ, hết lòng với gia đình thì người vợ vẫn không biết quý trọng. Nhiều cô luôn mang trong mình cảm xúc nhàm chán, hời hợt nên không đoái hoài chăm lo tình cảm cho chồng.

 

Thứ hai, là do người vợ bất mãn với chồng trong một thời gian dài. Trước đó, người vợ rất chăm chỉ, yêu thương chồng nhưng bị chồng phản bội hoặc chồng chơi bời, nhậu nhẹt. Khuyên bảo chồng không được, người vợ quyết định “buông rơi” chồng. Khi chồng biết lỗi, quay đầu lại thì không chạm phải bờ nữa mà vấp phải “tảng băng”. Lúc đó, dù chồng có nỗ lực hàn gắn đến mấy cũng không thể lấy lại niềm tin và tình yêu của vợ như thủa ban đầu.

 

Dù vì lý do gì thì người trong cuộc cũng nên tự đánh giá mối quan hệ của mình. Tình cảm vợ chồng cũng tương tự quy luật cung - cầu. Nếu một bên chỉ chuyên cung cấp mà bên còn lại không tiêu dùng và phản hồi lại để đầu nguồn còn hào hứng cung cấp tiếp thì chẳng mấy chốc, hàng hóa sẽ ứ lại khiến cả nhà sản xuất và người tiêu dùng đều chán.

 

Tình yêu chỉ xuất phát từ một phía thì quan hệ vợ chồng không thể bền, cho dù người chồng yêu thương, chiều chuộng vợ đến mấy. 

 

Theo Ngọc Bình

Mẹ và bé