Hoài xách về một lúc 5 - 7 chiếc váy dài, ngắn, kín, hở khác nhau, “tậu” vài chiếc quần xanh đỏ các màu, rồi có bữa bê nguyên 3 - 4 đôi giày, dép, sandal lấp lánh...
Tuấn, chồng Hoài, xót xa kể: “Đưa bao tiền cho vợ cũng chẳng đủ. Nếu để tẩm bổ thì đã đành, đằng này cô ấy đốt hết vào các loại váy áo”. Chưa hết, đi kèm với chúng là bao đồ phụ kiện như vòng đeo cổ, lắc đeo tay, khuyên tai, nhẫn... Thôi thì ti tỉ thứ để trưng diện lúc mang bầu.
Tuấn nhắc khéo bà xã: “Em mua nhiều đồ thế làm gì? Ít nữa sinh xong không mặc được, bỏ đi phí lắm!”. Hoài “lờ” chồng đi, tự tin nói: “Em biết tính toán lắm. Quần áo này lúc sinh xong cũng vẫn mặc được”.
Còn nếu Tuấn thẳng thắn phê bình, lập tức Hoài tự ái, thút thít: “Có phải em làm đẹp vì em đâu. Em ăn diện là để giữ anh đấy chứ! Vậy mà anh lại trách em...”. Nói nhiều nữa lại e mang tiếng “đàn ông ki bo”, nên từ hôm ấy, Tuấn đành mặc kệ dù rằng tháng nào cũng phải bạc mặt vì các khoản shopping của vợ.
Bầu vẫn phải giữ “form”
Trong hoàn cảnh tương tự, anh Thanh (Láng Hạ, Hà Nội) chia sẻ: Với người phụ nữ khác, mang thai là một niềm hạnh phúc. Nhưng với Hồng - vợ anh - đó là tai hoạ, cực hình.
Thời con gái, vóc dáng của Hồng vốn rất “mi nhon” và được nhiều người khen là “chuẩn”. Tuy nhiên anh Thanh không sao chấp nhận việc vợ nhất quyết chẳng chịu hy sinh vóc dáng để nghĩ cho em bé trong bụng.
Nghén ngẩm, hay đói, hay thèm ăn thứ nọ thứ kia nhưng Hồng một mực bóp mồm bóp miệng vì sợ béo. Mang thai, lên cân là chuyện thường song cứ hôm nào bước lên bàn cân, thấy nhỉnh hơn là cô than thở: “Chán thật. Mang bầu xấu hết cả người”, thậm chí có khi còn oán hận: “Tại sao ông trời cứ bắt đàn bà phải sinh nở chứ? Thật quá bất công”...
Hoảng hồn nhất là có lần, đang ngồi đọc báo, anh Thanh bỗng thấy vợ hét lên thất thanh. Tưởng chuyện gì, hoá ra Hồng phát hiện bụng mình bị rạn. Vì chuyện đó mà Hồng rên rỉ cả tuần: “Thế này thì còn gì là người nữa hả giời?”. Ngày ngày nghe Hồng kêu ca “mất dáng” đã làm anh Thanh chán nản, mệt mỏi.
Sexy nhờ... chửa ngực
Hài hước hơn cả là câu chuyện của Duy Khang (Long Biên, Hà Nội). Khang chia sẻ, từ ngày mang bầu, vợ anh trông ngày một “lẳng lơ” hơn với những bộ đồ rất “bốc lửa, khiêu khích”. Loan - vợ Khang “chửa ngực” nên bắt đầu trưng diện với 1001 kiểu khoe ngực khiến Khang “nóng mắt”. Nào là áo đẩy ngực hết cỡ để trưng “khe rãnh”, nào là sơmi cởi hết cúc để hở nội y, rồi váy liền khoét thật sâu…
Khang tâm sự, chưa bao giờ vợ anh ăn diện, thời trang như lúc này, như thể nếu không điệu lúc này thì không bao giờ cô còn cơ hội. Ai đời chửa đến tháng thứ tư mà Loan vẫn cố ních vào những chiếc quần jeans bó chịt, vẫn cố bước đi trên những đôi guốc 9-10 phân, bất chấp bao người khuyên can.
Đã thế, bé chưa chào đời, Loan đã sớm doạ: Sau này không cho con bú để giữ “form”. “Vậy thì khác nào coi con không bằng bộ ngực?” - Khang vừa nói vừa ngán ngẩm lắc đầu
Theo Zing